"Mắt hướng về Chúa Giêsu Kitô" - Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

"Mắt hướng về Chúa Giêsu Kitô" - Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

"Mắt hướng về Chúa Giêsu Kitô" - Thứ Ba Tuần IV Thường Niên

“MẮT HƯỚNG VỀ CHÚA GIÊSU KITÔ” 

Hr 12,1-4; Mc 5,21-43 

Thứ Ba Tuần IV Thường Niên, thánh Gioan Bosco, 31/01/2023

Tác giả thư Hipri viết rằng: “Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Hr 12,2). Lòng tin của chúng ta khởi đi từ Chúa Giêsu Kitô và chỉ có Ngài mới có thể thực hiện và hoàn tất những điều chúng ta tin, những điều chúng ta hy vọng.

Tính chất quy Kitô (hướng về Chúa Kitô), là điều cốt lõi của niềm tin kitô giáo. Chúng ta không đặt niềm tin cứu độ của mình nơi việc tuân giữ luật lệ chỉn chu, nơi việc thực hành các việc đạo đức nhiều lần và lâu giờ. Những điều đó tốt lắm, nhưng chúng không mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô thôi. Người đàn bà bệnh tật đã được chữa khỏi vì tin vào Ngài, đứa con gái của ông trưởng hội đường được cứu sống vì tin vào Ngài.

Cái nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta chiêm ngắm đời sống và lắng nghe lời của Ngài. Thư Hipri mô tả Chúa Giêsu là Đấng khước từ niềm vui cá nhân, chấp nhận ô nhục của thập giá, chịu để cho người tội lỗi chống đối mình, và kết quả là Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa (x. Hr 12,2). Vậy là con đường Ngài đi là đúng, là đẹp lòng Thiên Chúa. Thư Hipri kết luận: “trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu!” (Hr 12,4).

Hy sinh một chút, chịu nhục một chút, chúng ta đã tưởng mình làm gì ghê gớm lắm rồi, đã đầy công trạng rồi, là quá lắm rồi! Bước theo Chúa Kitô nhưng chúng ta chưa đến nỗi đổ máu đâu! Hãy tin tưởng vào con đường Chúa Giêsu Kitô đã đi là tìm niềm vui cho người khác, chịu sỉ nhục, sẵn sàng đón nhận những chống báng của người khác. Chúng ta đang đi con đường của Chúa Giêsu Kitô đấy, và chúng ta sẽ đến nơi Ngài đã đến bên cạnh Chúa Cha.

Thánh Gioan Bosco đã tìm thấy niềm vui của mình qua việc giáo dục thanh thiếu niên, qua thái độ trở nên bạn hữu và thầy dạy cho giới trẻ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn