Mảnh đất của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên C

Mảnh đất của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên C

Mảnh đất của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô - Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên C

Mảnh đất của niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô

2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Chúa Nhật Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên C

12/10/2025

Tướng Naaman, sau khi được chữa lành bệnh phong hủi, đã xin một xe đất mang về xứ mình để thờ phượng Đức Chúa của Israel. Theo quan niệm ngày xưa, mỗi vùng đất có một vị thần riêng, đất nào thần đó. Có lẽ vì thế mà ông Naaman xin chở xe đất ở Israel về quê để thờ Đức Chúa trên đất đó.

Niềm tin của dân Israel cũng “khu trú” vào một khu vực nào đó, ví dụ, đối với họ, Đền Thờ Giêrusalem là nơi Đức Chúa ngự và chỉ được dâng lễ vật ở đó mà thôi. Khi cảnh cáo dân vì họ thờ các thần tượng, Đức Chúa nói qua tiên tri Êdêkien rằng: Ngài đã rời bỏ Đền Thờ. Khi Đền Thờ bị tàn phá, dân Israel coi đó là dấu Thiên Chúa đã từ bỏ họ.

Khi Đức Giêsu chữa lành cho mười người phong hủi, thì chín người Israel không trở lại để cám ơn Đức Giêsu. Có lẽ họ nghĩ rằng họ được lành bệnh do họ thực hiện điều Lề Luật dạy là đi trình diện với thầy tư tế (x. Lv 14,2-3). Người Israel vẫn tin Lề Luật có sức cứu độ. Chỉ có người Samaria trở lại cám ơn Đức Giêsu và ca tụng Thiên Chúa, vì anh biết anh được chữa lành nhờ Đức Giêsu. Đức Giêsu bảo anh: niềm tin này của anh đã chữa lành anh. Mười người được chữa lành phong hủi, nhưng chỉ có anh này là được cứu độ!

“Mảnh đất” có sức cứu độ con người chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ và cứu độ con người. Nơi Đức Giêsu Kitô mà người ta được chữa lành, được gặp gỡ chính Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu Kitô mà người ta có thể nhìn thấy và nghe được tiếng nói của Thiên Chúa.

“Điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” (Ga 5,19).

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.” (Ga 6,45).

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn