Mầm sống của Thiên Chúa - Thứ Năm 04/01/2024

Mầm sống của Thiên Chúa - Thứ Năm 04/01/2024

Mầm sống của Thiên Chúa - Thứ Năm 04/01/2024

MẦM SỐNG CỦA THIÊN CHÚA

1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42

Thứ Năm 04/01/2024

Thánh Gioan nói rằng kitô hữu được sinh ra bởi Thiên Chúa, và nơi họ có “mầm sống của Thiên Chúa” (1Ga 3,9). Thánh nhân lại nói cách khác là ai yêu thương thì được sinh ra bởi Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4,7-8). Như vậy, chúng ta có thể nói rằng mầm sống của Thiên Chúa chính là tình yêu mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta.

Tình yêu là mầm sống mà Thiên Chúa gieo vào lòng mọi người, bất kể là kitô hữu hay không, bởi vì mọi người đều đã được dựng nên bởi Thiên Chúa là tình yêu. Với ân sủng của Chúa Kitô, với chính đời sống đầy yêu thương của Chúa Kitô và nhờ giáo huấn của Ngài, mà mầm sống tình yêu ấy lớn mạnh hơn.

Tại sao gọi tình yêu là mầm sống nơi con người? Bởi vì tình yêu là điều rất sâu xa và hiện diện cách tự nhiên nơi con người. Là người, ai cũng biết yêu. Tuy nhiên, đó vẫn còn là mầm sống, bởi vì nó có thể lớn lên hay bị giết chết! Sự chết đến từ Satan. Ai giết chết tình yêu, ai sống trong sự thù ghét, là đang làm cho đời mình thuộc về Satan. Còn tình yêu đến từ Thiên Chúa, nên ai biết vun quén, làm cho tình yêu lớn lên trong cuộc đời của mình, thì họ đang thuộc về Thiên Chúa.

Thuộc về Thiên Chúa là tình trạng đã có, nhưng là tình trạng chưa hoàn tất. Tình yêu cần chăm sóc và làm cho lớn lên từng ngày. Cần phải trân quý tình yêu, biết dẹp bớt cái tôi, biết hy sinh từng ngày để làm cho mầm tình yêu ấy lớn lên. Ai không trân quý tình yêu, coi việc mình được yêu thương, được phục vụ là đương nhiên, là bổn phận của người khác, thì người ấy đang có nguy cơ đánh mất tình yêu. Còn ai đang sống cách tinh tế với tình yêu, vì nó “mong manh dễ vỡ”, ai biết sống phục vụ người khác, thì họ đang làm cho tình yêu lớn lên nơi chính tâm hồn mình và nơi cộng đồng. Họ đang làm cho Thiên Chúa lớn lên giữa mọi người.

Thánh Saint Elizabeth Ann Seton sống vào thế kỷ 18. Sau khi chồng qua đời, bà theo Công Giáo và thiết lập dòng Nữ Tử Bác Ái ở Mỹ để phục vụ của các trẻ em nghèo. Mầm sống tình yêu được bà sống trong đời sống gia đình, được lớn lên nơi đời sống của kitô hữu và của một tu sĩ.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn