Lòng trí tôi đặt ở đâu -  Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Lòng trí tôi đặt ở đâu -  Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

Lòng trí tôi đặt ở đâu -  Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên, thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng

LÒNG TRÍ TÔI ĐẶT Ở ĐÂU ?

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9

 Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng, 18/10/2023

Ông Luca không có tên trong danh sách 12 tông đồ. Người ta đoán ông là một trong số 72 môn đệ được Đức Giêsu sai đi rao giảng. Có lẽ vì thế mà phụng vụ cho nghe bài Tin Mừng Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Hay ít ra là ông Luca đã viết Tin Mừng thứ ba và sách Công Vụ để loan báo về Đức Giêsu Kitô. Như vậy cũng đủ để chúng ta được cho nghe Lời Chúa về việc sai đi này khi nhớ đến ngài.

Đức Giêsu dạy các môn đệ khi đi rao giảng Nước Trời thì đừng gắn bó với những thứ bên ngoài để có thể diễn tả được lời mời gọi về Nước Trời. Không tiền bạc, bao bị, giày dép. Đến đâu thì ăn uống những thứ người ta dọn cho. Không đổi từ nhà này sang nhà khác theo nghĩa đi tìm tiện nghi, thoải mái cho mình. Bận tâm duy nhất của họ là loan báo Nước Trời đã gần bên (x. Lc 10,9). Ưu tư của họ là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít (x. 10,2). Tâm hồn thanh thoát cùng với mối bận tâm duy nhất là loan báo Nước Trời khiến cho chính đời sống của người rao giảng trở thành lời loan báo về Nước Trời.

Thế giới tiêu thụ hôm nay có sức hút đối với mọi người, cả người được sai đi cho sứ vụ của Giáo Hội lẫn những người nghe lời loan báo Tin Mừng. Vì thế, không chỉ là nói điều gì, giảng cho hay, nhưng còn cần đến đời sống giản dị của vị sứ giả. Mối bận tâm của những sứ giả là gì, niềm say mê của họ là gì, sẽ có sức ảnh hưởng nơi những người mà họ được sai đến. Nghe giảng, nhìn thấy cách làm việc tông đồ, người ta sẽ nhận ra vị sứ giả bận tâm đến điều gì.

Luca là tác giả lưu tâm nhiều đến hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần luôn có những lời mời gọi đòi buộc các tông đồ đi tới phía trước. Nếu thừa tác viên của Giáo Hội chỉ bận tâm đến cơ cấu, tổ chức, lễ nghi, danh tiếng, những giận ghét, ganh tị nhỏ nhen... thì chưa bày tỏ được sứ điệp của Thánh Thần. Giáo Hội ngày hôm nay đang bận tâm đến việc canh tân chính mình để đáp ứng lời mời gọi đi tới phía trước. Thừa tác viên Giáo Hội hãy có cùng thao thức để làm cho sứ vụ mình nhận lãnh trở nên sinh động hơn, đượm nét của Thánh Thần nhiều hơn.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn