Lòng nặng nề, tỉnh thức và cầu nguyện - Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Lòng nặng nề, tỉnh thức và cầu nguyện - Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Lòng nặng nề, tỉnh thức và cầu nguyện - Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

LÒNG NẶNG NỀ, TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

Đn 7,15-27; Lc 21,34-36

Thứ Bảy Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

02/12/2023

“Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất” (Lc 21,34-35).

Điều mà con người trong thế giới văn minh hôm nay cảm nhận được là cuộc sống sao nặng nề quá! Cuộc sống vợ chồng nặng nề và đầy đe doạ đổ vỡ! Lo cho một hai đứa con cũng nặng nề! Nghèo thì lo lắng không có cái ăn, không có tiền để chi tiêu; giàu có thì lo lắng vì sự cạnh tranh của việc làm ăn. Với lối sống hôm nay, cả giàu lẫn nghèo đều mắc nợ! Công danh, sự nghiệp, học hành... luôn đòi những nỗ lực lớn lao!!! Ngay cả trong đời sống Giáo Hội, “những công việc của Chúa”  khiến người ta quá bận rộn, mà có khi quên đi chính Chúa, quên đi tìm kiếm chính Thiên Chúa!

Nhìn chung là do cuộc sống có quá nhiều đam mê, lo lắng nên người ta bận tâm và bị quay cuồng với những điều ấy, không sẵn sàng cho Chúa, cho ngày Chúa đến. Đời này lo chưa xong nên người ta ít bận tâm đến đời sau. Cần biết dừng lại để không quá nặng lòng vì những điều sẽ không tồn tại, để tỉnh thức, để hướng về những điều tồn tại mãi.

Và còn cần làm nhẹ lòng đối với những tự hào, với sự an tâm về thành tích đạo đức của mình nữa, để biết rằng ơn cứu độ là ân ban của Chúa và cần đến ơn Chúa để có thể được cứu độ. Đó là thái độ cầu nguyện. Tại sao gọi là “thái độ” cầu nguyện? Bởi vì không dừng lại ở những thời gian cầu nguyện và còn là thái độ của toàn bộ cuộc sống khi biết tìm kiếm điều gì Chúa muốn, điều gì Chúa mời gọi, để thực hành, để bước theo.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn