Lời được nghe trở thành lời được loan báo - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Lời được nghe trở thành lời được loan báo - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Lời được nghe trở thành lời được loan báo - Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Lời được nghe trở thành lời được loan báo

 Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 29/04/2026

Ai thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô thì nghe được tiếng của vị Mục Tử Giêsu. Thuộc về cách thực sự chứ không phải chỉ là danh xưng. Lúc ấy, lời được nghe mới trở thành lời được loan báo.

Giáo Hội cứ bận tâm đến việc loan báo Tin Mừng, nhưng khi nào tín hữu chưa cảm nhận được lời của Chúa thực sự là niềm vui mừng cho chính mình và cho gia đình, cho cộng đoàn của mình, thì sẽ không có chuyện loan báo thực sự, mà chỉ là hô khẩu hiệu, là vài hoạt động mang tính phong trào mà thôi!

Cộng đoàn Antiôkhia mới thành lập nhưng được mô tả là một cộng đoàn với nhiều thành phần khác nhau được đón nhận và bổ túc cho nhau, nên nó vững mạnh. Ông Gioan Marcô với những giới hạn và yếu đuối được mô tả sau này trong sách Công Vụ, nhưng ông đã được đón nhận và đưa về cộng đoàn này. Ông Saolô đã từng bắt bớ những người tin vào Đức Giêsu, nhưng ông đã được đón nhận và trở thành người phục vụ đắc lực cho cộng đoàn Antiôkhia. Chính lời của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh, mang lại niềm vui và tấm lòng rộng mở đón nhận nhau ấy. Và điều thấy được là họ có những thành phần được sai đi loan báo Tin Mừng. Cả cộng đoàn cũng hiệp lòng trong sứ mạng được sai đi này.

Chúa Kitô trong bài Tin Mừng Gioan là người hiểu được cách sâu xa lời Ngài đã nghe từ Chúa Cha là lời cứu độ thực sự, nên Ngài đến để loan báo lời cứu độ ấy. Ngài sẵn sàng chết cho những con người giới hạn này để loan báo Tin Mừng tha thứ, Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

Khi nào lời Thiên Chúa được nghe làm biến đổi một người từ trong trái tim, làm họ trở thành con người rộng lượng, bao dung, tha thứ, tinh tế với tha nhân, thì chính con người và cuộc sống của họ mới trở thành lời được loan báo.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn