Lời Chúa: Logo, tư tưởng đến đường lối - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Lời Chúa: Logo, tư tưởng đến đường lối - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Lời Chúa: Logo, tư tưởng đến đường lối - Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

LỜI CHÚA : LOGO, TƯ TƯỞNG ĐẾN ĐƯỜNG LỐI

Is 55,10-11; Mt 6,7-15

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

20/02/2024

Tiên tri Isaia nói: Lời Chúa như mưa đổ xuống đất, phải ngấm vào đất và làm trổ sinh hoa trái, thì mới hoàn thành sứ mạng của Lời. Những lời này được tiên tri Isaia loan báo vào cuối phần thứ hai của sách Isaia, tức là những lời cuối cùng dành cho những người sắp hồi hương. Lời hứa giải thoát của Chúa chắc chắn sẽ được thực hiện, vì đó là lời quyền năng.

Những lời này được nghe vào những ngày đầu của Mùa Chay như lời mời gọi dân Chúa hãy để cho Lời Chúa hoạt động trong tâm hồn tín hữu trong suốt Mùa Chay này, thì Lời ấy sẽ mang lại hoa trái cho đời sống tín hữu.

Lời Chúa cần phải ngấm sâu vào lòng đất là lòng người, là toàn bộ tư tưởng và cách sống. Không được để cho Lời Chúa dừng lại ở các logo, những khẩu hiệu, vì nó rất nguy hiểm khi làm cho tín hữu an tâm với những hình thức bên ngoài. Lời Chúa ngấm vào tâm hồn tức là thay đổi tư tưởng và hình thành những đường hướng sống, trở thành cuộc sống.

Dấu hiệu của tình trạng Lời Chúa ngấm sâu vào con người là làm cho tín hữu thống nhất toàn bộ đời sống của mình. Sự thống nhất ấy sẽ đưa đến tình trạng hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Lời kinh Lạy Cha cho thấy tình trạng ấy của tín hữu, khi họ chỉ quan tâm đến Thiên Chúa và tha nhân. Điều họ bận tâm được bộc lộ qua lời cầu nguyện. Họ chỉ có nhu cầu đơn giản cho bản thân là có bánh ăn hàng ngày và nhất là được hoà giải với Thiên Chúa. Còn lại, họ chỉ mong cho Danh Chúa được mọi người nhận biết, Nước Thiên Chúa được phát triển, ý Thiên Chúa được thực hiện. Họ chỉ mong sống hoà hợp với anh chị em và do đó họ muốn tha thứ cho người khác. Đó là tình trạng Lời Chúa đã thấm sâu vào vào toàn bộ cuộc sống và làm trổ sinh hoa trái.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn