Lời chữa lành và được loan truyền - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Lời chữa lành và được loan truyền - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Lời chữa lành và được loan truyền - Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên

Lời chữa lành và được loan truyền

1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39

Thứ Tư Tuần I - Mùa Thường Niên, 14/01/2026

Hội Thánh hoàn vũ cũng như Hội Thánh Việt Nam đang đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng. Nhưng xem ra Hội Thánh Việt Nam cảm thấy sau bao nỗ lực trong quá khứ, lòng nhiệt huyết này nơi các tín hữu không gia tăng được bao nhiêu. Lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng trong các cộng đồng không mạnh vì tâm hồn mỗi tín hữu không có ngọn lửa loan báo Tin Mừng! Có lẽ vì thế mà 3 năm mục vụ này, các giám mục Việt Nam muốn khởi đi từ mỗi tín hữu: Mỗi kitô hữu là một môn đệ thừa sai.

Mỗi kitô hữu cần cảm nhận nơi mình sự chữa lành từ lời của Tin Mừng, để rồi chính họ trở thành người loan truyền lời chữa lành ấy cho người khác. Không cảm nhận cuộc đời được thay đổi bởi Lời Chúa thì Lời ấy vẫn ở bên ngoài, vẫn thuộc về một thứ nghi thức phụng vụ bên ngoài thôi.

Đức Giêsu là Đấng đến để nói lời chữa lành cho các bệnh nhân. Khi họ ý thức rõ về căn bệnh của mình và được chữa lành, thì dù Đức Giêsu có ngăn cấm, họ vẫn cứ nói với mọi người. Bà mẹ vợ của ông Simon khi được chữa lành thì lập tức đứng lên và phục vụ mọi người.

Bởi vì ý thức rõ về lời chữa lành mà mình mang đến, Đức Giêsu không dừng lại ở một nơi, mà muốn đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng ấy.

Lời Chúa là lời hữu hiệu, như tiên tri Isaia nói:

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời

không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,

chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,

cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn” (Is 55,10).

Những lời Đức Chúa nói với ông Samuen cũng được Ngài làm cho sinh hoa kết trái nơi ông: “Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu.” (1Sm 3,19). Người đón nhận Lời Chúa phải cộng tác với Chúa để biến đổi chính cuộc đời của mình. Lúc ấy họ mới trở thành người loan báo Lời Sự Sống bằng lời nói, nhất là bằng chính cuộc đời của mình, một cuộc đời đã được biến đổi, được chữa lành.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn