Lời Chúa hiệp nhất các tín hữu - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lời Chúa hiệp nhất các tín hữu - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Lời Chúa hiệp nhất các tín hữu - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

LỜI CHÚA HIỆP NHẤT CÁC TÍN HỮU 

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19 

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 24/05/2023

Hai bài Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe những ưu tư của thánh Phaolô đối với cộng đoàn tín hữu và của Chúa Giêsu đối với các môn đệ trước khi phải lìa xa họ, vì sẽ có sự chia rẽ trong cộng đoàn! Thánh Phaolô nói rằng ngoài những phá rối do người ngoài thì cũng xuất hiện ngay trong cộng đoàn những người tìm cách lôi kéo người khác về phe mình, và do đó sinh ra bè phái! Thánh nhân lo lắng và phó thác cộng đoàn cho Thiên Chúa. Đứng trước sự phản bội của môn đệ và nguy cơ của sự chia rẽ, Chúa Giêsu nói đến sự thánh hiến do Lời Thiên Chúa.

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.” (Ga 17,15-17).

Điều này có ý nghĩa gì? Những người gây ra chia rẽ trong Giáo Hội, trong các cộng đoàn vẫn nhân danh Lời Chúa đấy thôi?! Đúng thế, nhưng họ mượn danh Lời Chúa để thể hiện ý muốn của mình, là ý muốn mang màu sắc thế gian. Chính điều này gây ra chia rẽ trong cộng đoàn.

Thánh hiến có nghĩa là lấy ra khỏi sự phàm tục và làm cho thuộc về Thiên Chúa. Để cho Lời Thiên Chúa thánh hiến có nghĩa là dám đối diện với Lời Chúa, để cho Lời Chúa tra vấn mình trước những tính chất trần tục nơi mình, để rồi chọn những gì thuộc về Thiên Chúa. Chính điều này mới làm cho cộng đoàn được hiệp nhất. Mỗi người phải để cho Lời Chúa lột bỏ những tư tưởng, cách sống trần tục của mình, không đi tìm kiếm chính mình, kéo phe kéo bè về mình nữa, nhưng để cho Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, thì bấy giờ cộng đoàn mới hiệp nhất được.

Sự thánh hiến mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng được thể hiện nơi chính Ngài: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17,19). Ngài nói về cái chết của mình. Thánh hiến là hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho sự sống của nhân loại. Kitô hữu cũng phải biết thánh hiến chính cuộc sống của mình nữa thì mới làm nên sự hiệp nhất trong Giáo Hội, còn ngược lại, chỉ tìm kiếm chính mình cách ích kỷ, thì sinh ra chia rẽ!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn