Lời cầu xin của những người con Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lời cầu xin của những người con Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lời cầu xin của những người con Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

Lời cầu xin của những người con Thiên Chúa

Hc 48,1-14; Mt 6,7-15

Thứ Năm Tuần XI - Mùa Thường Niên

20/06/2024

 

Kiếp sống con người nhiều vất vả và nhiều điều rủi ro, ngoài ý muốn. Vì thế, lời cầu nguyện của các tín hữu mang nặng phần cầu xin. Điều đó có thể hiểu được và cũng đáng để chia sẻ những nỗi gian khổ của nhau ấy. Tuy nhiên, chính trong kiếp người như vậy mà chúng ta cũng nên suy nghĩ thêm chút nữa.

Ai cũng hiểu rằng lời cầu nguyện kitô giáo cần có những tâm tình như thờ phượng, chúc tụng, tạ xin và cầu xin. Riêng tâm tình cầu xin cũng cần suy nghĩ thêm. Thường thì khi cầu xin, tín hữu cầu xin theo nhu cầu cụ thể của mình nên cũng có ý nguyện rõ ràng. Thêm nữa, họ nghĩ khi Chúa ban cho đúng y như họ cầu xin thì mới là được nhận lời, còn không như thế thì nghĩ là Chúa không nhận lời! Chính cách suy nghĩ này làm cho nhiều phen tín hữu thất vọng, cho là Chúa không lắng nghe, không thấu hiểu hoàn cảnh của họ, và có khi vì thế mà ít người trở nên lơ là với việc đạo nghĩa, có khi bỏ đạo nữa!

Kitô hữu cần mang lấy tâm tình của người con Thiên Chúa, xác tín Ngài là Thiên Chúa quyền năng đồng thời cũng là Cha nhân ái. Trong tâm tình tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa và nơi Cha của mình, kitô hữu cần “thoáng” hơn khi cầu xin. “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì” (Mt 6,8), vì thế, cứ nói lên ước muốn của mình, nhưng đồng thời cũng mang lấy tâm tình phó thác cho Thiên Chúa. Chúa biết điều nào tốt hơn cho mình, nên hãy bình an! Đồng thời, trong lời cầu xin, cũng cần có những nội dung cao hơn, rộng hơn nữa cho những nhu cầu của người khác, cho cộng đoàn, cho Giáo Hội, cho đất nước, cho thế giới... Với tấm lòng mở ra như thế, kitô hữu sẽ bình an đời sống và tâm hồn rộng mở hơn khi cầu nguyện.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn