Loan báo Chúa Kitô, loan báo niềm vui và bình an - Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Loan báo Chúa Kitô, loan báo niềm vui và bình an - Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Loan báo Chúa Kitô, loan báo niềm vui và bình an - Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

LOAN BÁO CHÚA KITÔ, LOAN BÁO NIỀM VUI VÀ BÌNH AN

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng (chương 10). Ở chương 9 trước đó, Tin Mừng Luca đã kể việc Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng. Lời căn dặn của Đức Giêsu cho những người được Ngài sai đi là loan báo Tin Mừng, loan báo ơn bình an và chữa lành. Tin Mừng hôm nay lưu ý đến sự bình an. Đến đâu, các ông cũng nói lời chúc bình an (x. 10,5), và nếu ai không muốn đón nhận, thì sự bình an ấy sẽ trở về với các môn đệ. Đó là cách nói cho thấy chính các môn đệ là người luôn có sự bình an để có thể nói lời chúc bình an, và sứ vụ của họ cũng là sứ vụ mang lại bình an cho người khác. Để làm được điều đó, các ông phải không bận tâm sở hữu của cải, không tìm kiếm, thu vén cho mình. Khi đối diện với sự gian ác được diễn tả qua hình ảnh bầy sói, thì các ông vẫn phải là chiên! Không lấy sự gian ác, mưu mẹo để đáp trả với sự gian ác!

Chính Thiên Chúa là tình thương, là Đấng mang lại bình an, vì thế, người rao giảng về Thiên Chúa, về Nước Trời, cũng phải là người mang lại niềm vui và bình an. Cộng đoàn hồi hương nghe vị kinh sư kiêm tư tế tên là Esdra đọc lại Luật Chúa, họ vui mừng vì nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ, và họ khóc! Ông Esdra khuyên dân đừng khóc vì những lỗi lầm cũ nữa, nhưng hãy vui lên và chia sẻ niềm vui cho người khác nữa!

Người loan báo về Chúa Kitô phải là con người bình an, có niềm vui, và từ đó mới có thể trở thành người loan báo niềm vui và mang lại bình an cho người khác. Nếu tôi không mang lại niềm vui và bình an cho người khác, thì tôi chỉ có danh nghĩa, tôi chỉ thể hiện bản thân mình thôi, chứ không thực sự loan báo Chúa Kitô!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn