Liệu còn niềm tin hay không? - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Liệu còn niềm tin hay không? - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

Liệu còn niềm tin hay không? - Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

LIỆU CÒN NIỀM TIN HAY KHÔNG?!

Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8

Thứ Bảy Tuần XXXII - Mùa Thường Niên

18/11/2023

“Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” (Lc 18,8). Đó là lời của Đức Giêsu đứng trước việc người ta có thể đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa khi lời kêu xin không được nhận lời! Dụ ngôn quan toà và bà goá cho thấy bà nọ bị oan ức, đã kêu xin xử án nhiều lần mà không được để ý. Trong khi đó, viên quan toà thì ngông nghênh! Thế mà ông còn phải xử án, dù chỉ để khỏi bị phiền hà. Thế thì tại sao Thiên Chúa lại không hơn viên quan toà đó?! “Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,8).

Sự bất toàn của cuộc đời làm cho người ta có những nhu cầu, có khi rất cấp thiết nữa. Và vì thế, dường như niềm tin tôn giáo của con người đặt trọn vào việc kêu xin Thiên Chúa đáp ứng nhu cầu của họ, đến độ, nếu không được như ý cầu xin, người tín hữu có thể từ bỏ niềm tin của mình, không tin vào Thiên Chúa nữa! Thiên Chúa dường như bị ép buộc phải đáp ứng như ý tín hữu cầu xin! Kể ra thì làm Chúa cũng chịu nhiều áp lực quá nhỉ?! Nếu cho tôi làm Chúa dù chỉ một ngày thôi, chắc tôi cũng không chịu nổi áp lực từ lời cầu xin của hàng tỉ người tín hữu!!!

Nhưng lời Đức Giêsu nói Thiên Chúa sẽ mau chóng xét xử (x. Lc 18,8) có ý nghĩa gì? Tin Mừng Luca được viết vào cuối thế kỷ I là thời kỳ các kitô hữu bị bắt bớ. Phải chăng tác giả nhắm đến nhu cầu cứu giúp này khi viết Tin Mừng? Thiên Chúa có đáp ứng mà trừng phạt những người bách hại các kitô hữu không? Phải chăng Thiên Chúa có thời điểm của Ngài và có cách thức đáp ứng của Ngài, chứ không phải là thời điểm và cách thức của con người, như con người muốn?! Cần biết đọc cuộc sống để nhận ra cách Thiên Chúa hành động và biết cộng tác vào những cơ hội trong cuộc sống mà Chúa trao cho.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn