Liên đới và liên luỵ ! Thứ Bảy 01/11/2025, Các Thánh Nam Nữ

Liên đới và liên luỵ ! Thứ Bảy 01/11/2025, Các Thánh Nam Nữ

Liên đới và liên luỵ ! Thứ Bảy 01/11/2025, Các Thánh Nam Nữ

Liên đới và liên luỵ !

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a

Thứ Bảy 01/11/2025, Các Thánh Nam Nữ

Khi nói đến các thánh, người ta thường nghĩ đến những người có “thành tích đầy mình”, với bao công việc vĩ đại, đáng khâm phục, với lối sống khắc khổ, chay kiêng… Vì thế, khi mừng lễ các thánh nam nữ, trong vô thức, người Công Giáo có thể nghĩ đây là những vị còn lại, “những vị thánh vớt”, “loại phổ thông”, không có thành tích gì nhiều, nên được mừng chung với nhau! Thật ra không phải thế.

Các bài Sách Thánh hôm nay cho thấy một ý nghĩa khác của các vị thánh. Họ là những người được Thiên Chúa cứu thoát. Sách Khải Huyền nói họ là những người được Thiên Chúa ghi dấu trên trán, tức là làm cho họ thuộc về Ngài. Những người thuộc dân Do Thái thì đếm được 144.000 người, đó là con số tượng trưng, vì là gấp nhiều lần con số 12 chi tộc Israel. Còn những người thuộc các dân tộc khác thì nhiều vô kể. Tất cả họ cùng hô lên rằng: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (Kh 7,10). Như vậy, họ đông lắm và đều là những người được Thiên Chúa cứu độ chứ không phải do công trạng lừng lẫy gì của ai cả!

Thánh Gioan thì nói những người này có điểm chung là giống Chúa Kitô vì được Chúa Kitô làm cho trở nên giống Ngài đến độ có thể trở thành những người con Thiên Chúa như Ngài là Người Con yêu dấu của Thiên Chúa. Như vậy, chính Đức Kitô là Con Thiên Chúa đã tự mình đi vào mối liên đới với con người để làm cho con người trở thành gia đình với Thiên Chúa. Và được cứu độ có nghĩa là như vậy, không gì khác hơn là được Thiên Chúa làm cho thuộc về Ngài. Đó là ơn cứu độ.

Tuy nhiên, nói như thế cũng không loại trừ sự dấn thân của con người. Từ mối liên đới, và là mối liên đới thực sự thì cũng đi vào sự liên luỵ. Liên luỵ có nghĩa là đi vào cùng một thân phận với nhau. Nếu chính Con Thiên Chúa đã đi vào mối liên đới với con người thì Ngài cũng đi vào mối liên luỵ với họ. Ngài đã mang ấy thân phận phải chết của con người và còn hơn nữa, chịu sự bạc đãi của chính con người mà Ngài yêu mến! Phần con người, họ được mời gọi liên đới và liên luỵ với thân phận của những con người cùng khốn như được diễn tả trong Tám Mối Phúc: đó là những người nghèo, người đau khổ, người bị cư xử bất công xã hội và nạn nhân của chiến tranh, bị sỉ vả, bị bắt bớ. Chính khi họ liên luỵ với những người yếu thế và nỗ lực xây dựng điều tích cực cho xã hội, họ được Thiên Chúa ban thưởng Nước Trời, được Thiên Chúa làm cho trở thành con Thiên Chúa, bởi vì Con Một Thiên Chúa cũng đã từng sống như vậy.

Thiên Chúa đi vào mối liên đới và liên luỵ với con người và mời gọi con người hãy sống liên đới và liên luỵ với nhau, thì họ cũng được đón nhận vào gia đình của Thiên Chúa, và đó là các thánh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn