Lãnh đạo với tấm lòng người mẹ
1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17
Thứ Ba Tuần XXIV - Mùa Thường Niên, 16/09/2025
Nói lãnh đạo với tấm lòng người mẹ có lẽ nhiều người không đồng ý, vì người ta vẫn nói người mẹ dùng con tim hơn là lý lẽ, và như vậy, cộng đoàn sẽ rối ren, không có trật tự kỷ cương. Phản bác này không ít khi cũng có nơi người phụ nữ, và do đó, nhiều phụ nữ dùng lý lẽ với người khác, bắt bẻ nhau từng chút! Nhưng Lời Chúa và lời mời gọi của Giáo Hội hôm nay dường như lưu tâm đến thái độ lãnh đạo với tấm lòng người mẹ này.
Trong câu chuyện Đức Giêsu làm cho con trai người phụ nữ thành Nain sống lại, người ta có thể thấy rằng Đức Giêsu chú ý đến người mẹ nhiều hơn là cậu con trai. Những chi tiết của bản văn cho thấy người ấy là một bà goá, đứa con lại là con trai và là con trai duy nhất. Trong bối cảnh Do Thái đương thời, những chi tiết ấy cho thấy rõ hơn nỗi đau khổ của người phụ nữ này. Tin Mừng Luca kể rằng Đức Giêsu nhìn thấy bà thì chạnh lòng thương; và sau khi làm cho người con trai sống lại, Ngài trao lại cho người mẹ (x, Lc 7,13 và 15). Khi chứng kiến những điều đó, mọi người nói rằng Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài. Chính tình yêu như người mẹ của Đức Giêsu làm cho người ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa.
Giáo Hội hôm nay có vẻ như đang mời gọi một tình yêu mang dáng vẻ người mẹ khi mời gọi các mục tử vượt qua cung cách giáo sĩ trị -như là hình tượng của người cha, mang đậm tính chất gia trưởng- để cư xử với nhau với tâm tình của người mẹ qua các thái độ “mềm mỏng” hơn: lắng nghe, đối thoại, chữa lành, kiên nhẫn chờ đợi, đi giữa và đi sau đoàn chiên. Điều này mời gọi mọi người Công Giáo, cả nam lẫn nữ, mọi người trong cộng đoàn, cả người lãnh đạo lẫn các thành viên, hãy có cung cách của người mẹ. Và điều này diễn tả được tình yêu của Thiên Chúa cách đặc biệt cho con người trong thế giới hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn