Lãnh đạo là để cho chúa dẫn đường - Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ

Lãnh đạo là để cho chúa dẫn đường - Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ

Lãnh đạo là để cho chúa dẫn đường - Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ

Lãnh đạo là để cho chúa dẫn đường

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8. 16b. 17-18; Mt 16,13-19

Thứ Hai 29/06/2026,

Thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ

Thông thường, nghĩa của từ “lãnh đạo” (leader) là dẫn đường. Người lãnh đạo là người dẫn người khác đi. Tuy nhiên, bên cạnh ý nghĩa ấy, Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một ý nghĩa khác, có vẻ ngược lại, nhưng vẫn đúng và là ý nghĩa rất quan trọng trong niềm tin kitô giáo, đó là: lãnh đạo là biết để cho Chúa dẫn đường.

Hai nhân vật lãnh đạo trổi vượt của kitô giáo là ông Phêrô và ông Phaolô. Sách Công Vụ hôm nay cho thấy ông Phêrô hoàn toàn được Thiên Chúa dẫn dắt. Bao nhiêu vòng vây của lính gác, rồi gông cùm chắc chắn, khiến ông không thể ra khỏi đó được. Thế mà mọi sự trở nên dễ dàng với sự dẫn dắt của thiên thần của Chúa. Cuộc đời và sứ vụ của ông đều ở trong tay Chúa và ông bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Ông Phaolô cũng ở trong tình trạng bị bắt bớ, bị loại trừ, ở trong tình trạng cô đơn. Nhưng Thiên Chúa luôn ở cạnh ông và đưa ông đến kết thúc cuối cùng tốt đẹp: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.” (2Tm 4,7).

Đức Giêsu nói cho ông Phêrô thấy những gì ông biết về Ngài, về Thiên Chúa, đều là do từ Thiên Chúa mà có. Người lãnh đạo đức tin cách đặc biệt, mà những người lãnh đạo khác cũng thế, không phải là người thể hiện bản thân và muốn người khác phục vụ cho ý muốn của bản thân, nhưng là người cộng tác với Thiên Chúa, cho công trình cứu độ nhân loại của Ngài. Khi không ý thức được điều này, những người lãnh đạo đấu đá nhau, đả kích nhau nhằm làm nổi bật bản thân lên. Nhưng ý đồ của con người, công trình mang tính xác phàm không đưa đến sự sống đích thực và vững bền.

Vì thế, người lãnh đạo cần là người biết lắng nghe Thiên Chúa để nhận biết con đường Ngài muốn dẫn dắt dân của Ngài, và người lãnh đạo phục vụ cho điều đó. Ý thức và niềm tin Thiên Chúa dẫn dắt dân Ngài khiến cho người lãnh đạo thanh thản, không tìm cách thể hiện bản thân gây ra những đổ vỡ. Trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh Công Giáo hôm nay, cả người lãnh đạo và mọi người trong dân Chúa, vì đều đón nhận sứ vụ tiên tri và mục tử, nên mọi người đều có trách nhiệm cùng nhau đọc ra con đường Chúa dẫn dắt dân Ngài đi. Đón nhận và tuân phục những người có những trách nhiệm khác nhau, là biết để cho mình được Thiên Chúa dẫn dắt, và nhờ đó mà có thể dẫn dắt, có thể cùng đi với người khác trên con đường của Chúa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn