Làm việc của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Làm việc của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

Làm việc của Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay

LÀM VIỆC CỦA THIÊN CHÚA 

Gr 20,10-13; Ga 10,31-42 

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay, 31/03/2023

Tin Mừng Gioan được biên soạn sau 3 Tin Mừng kia. Tác giả không quá bận tâm đến việc trình thuật những sự việc diễn ra theo dòng thời gian như các Tin Mừng kia đã làm, nhưng tập trung vào một số đề tài liên quan đến Chúa Kitô mà ông đã suy niệm một thời gian dài, từ sau khi Ngài lên trời, chẳng hạn như: Chúa Kitô đến thiết lập một giao ước mới (ở chương 2, với chuyện thanh tẩy Đền Thờ), Chúa Kitô làm cho tái sinh vào đời sống mới (với cuộc đàm đạo với ông Nicôđêmô ở chương 3), Chúa Kitô là nước hằng sống (với cuộc nói chuyện cùng người phụ nữ Samaria ở chương 4), Chúa Kitô làm việc cùng với Chúa Cha để mang lại sự sống (với việc chữa người bất toại ở chương 5)... Điều nhận thấy qua các trình thuật của Tin Mừng thứ tư này là: người ta không tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến! Đức tin là vấn đề rất lớn trong Tin Mừng Gioan.

Chúa Giêsu dùng nhiều cách trình bày cho người nghe, cách riêng là những vị lãnh đạo, để mời gọi họ tin vào Ngài, ngay cả với những lý chứng từ Lề Luật là chỗ mà họ luôn quy chiếu về, nhưng rồi họ cũng không tin! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng: “...dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,38). Với những người không muốn tin, lý lẽ không thuyết phục được họ. Chúa Giêsu nói hãy nhìn vào những việc Ngài làm để mà tin, vì những việc đó chỉ có những ai thuộc về Thiên Chúa mới có thể làm được, như người mù bẩm sinh nói:

“’Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.’ Họ đối lại: ‘Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?’ Rồi họ trục xuất anh.” (Ga 9,32-34).

Chúa Giêsu biết mình làm việc của Chúa Cha và tin tưởng đi theo con đường ấy, dù người khác khước từ và loại trừ Ngài. Tiên tri Giêrêmia trong bài đọc 1 cũng ở trong tình trạng tương tự, và ông luôn tin tưởng Thiên Chúa ở bên mình. Vậy thì, những người đi theo Chúa Kitô cũng cùng chung số phận thôi. Vùng vằng, phản kháng, thất vọng khi người khác phản kháng vì mình sống theo Tin Mừng, mình bước theo Chúa Kitô, thì đó là điều nghịch lý! Nếu thực sự theo Chúa Kitô chứ không phải tìm kiếm chính mình, thì cũng phải đón nhận cùng một thân phận với Ngài thôi!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn