Làm mới lại đức tin - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Làm mới lại đức tin - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Làm mới lại đức tin - Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Làm mới lại đức tin

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

08/07/2024

 

Đức tin là ân ban của Thiên Chúa. Vì thế, để có đức tin vào Chúa, để làm lớn lên và để làm mới lại đức tin, thì luôn cần đến ơn Chúa. Nhưng để đức tin lớn lên và được hâm nóng lại, thì cần đến thái độ mở ra của con người, cần con người cộng tác. Sống trong kiếp người, con người dễ để cho mình đi vào lối mòn và giảm lửa nhiệt tình. Cuộc sống cần được làm mới lại, cần được làm sinh động lại. Đức tin cũng thế.

Tiên tri Hôsê hoạt động ở nước Israel phương bắc vào thế kỷ 8 tcn, cùng thời với tiên tri Amos. Để nhắc nhở dân chúng vì sự sa sút đạo nghĩa cũng như vì sự bất công trong đời sống xã hội, ông Hôsê nhắc đến hình ảnh thời xuất hành của thế kỷ 15 tcn. Thời đầu khi dân mới ra khỏi kiếp nô lệ Ai Cập, sau khi vượt qua mối đe dọa của vua Ai Cập, dân chúng chỉ trông cậy nơi một mình Thiên Chúa. Ông Hôsê ví mối tình thắm thiết của Thiên Chúa dành cho dân Ngài như mối tình của người chồng dành cho vợ mình. Thiên Chúa đã quyến rũ dân Ngài như người chồng đưa vợ mình vào sa mạc, lòng kề lòng, họ thủ thỉ với nhau.

Chỉ với đức tin của con người, Thiên Chúa mới hành động. Ông thủ lãnh tin Đức Giêsu có thể chữa con gái mình mới qua đời, người phụ nữ bệnh tật lâu năm tin chỉ cần chạm áo Đức Giêsu thì sẽ được chữa lành. Họ tin vào Đức Giêsu và quả thật họ đã được toại ý. Nhưng không mấy khi người ta có được những phép lạ ngoạn mục để hâm nóng, để làm mới lại niềm tin!

Ông Ôrigênê (thế kỷ 3) là một thần học gia danh tiếng của Giáo Hội. Ông nói về sự hiện diện của Ngôi Lời Thiên Chúa trong toàn bộ Thánh Kinh. Mỗi khi tín hữu đọc Thánh Kinh với lòng tin thì nghe được Ngôi Lời nói với mình, nói với Giáo Hội. Khi tín hữu cầu nguyện với Thánh Vịnh, thì đó chính là tiếng của Ngôi Lời cất lên ca tụng Thiên Chúa. Như thế, không trông chờ vào những phép lạ ngoạn mục, người tín hữu có lời Chúa nói với mình hàng ngày, và lời đó sẽ hâm nóng đức tin của kitô hữu, làm cho cuộc sống của họ trở nên sinh động từng ngày.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn