Kỷ niệm 87 năm Thành lập Công trình các Cộng đoàn Bác ái (Foyer de Charité)

Kỷ niệm 87 năm Thành lập Công trình các Cộng đoàn Bác ái (Foyer de Charité)

Kỷ niệm 87 năm Thành lập Công trình các Cộng đoàn Bác ái (Foyer de Charité)

Cộng đoàn được sinh ra từ Thập giá Chúa Giêsu hầu thực hiện LỄ HIỆN XUỐNG MỚI CỦA TÌNH YÊU

Cộng đoàn được sinh ra từ Thập giá Chúa Giêsu

Giáo Hội được sinh ra từ mầu nhiệm của Giao ước mới đã hoàn thành trên Thập giá bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Giáo Hội được sinh ra chính từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giêsu là Chiên Con hiến tế đã trở thành Đấng Cứu Chuộc thế gian từ nước Rửa tội và chén Thánh Thể.

Trong lòng Giáo Hội, các Cộng đoàn Bác ái được sinh ra trên Thập giá. Suốt bao năm trường, Chị Marthe đã được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, với Đức Maria là Mẹ Người. Hẳn Chị có thể nói cùng với Tông đồ Phaolô: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá” (Gl 2,19) ngõ hầu “biết Người quyền năng thế nào nhờ đã Phục Sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người” (Pl 3,10). Nhờ vậy mà Chị đã dâng hiến đời mình cho Công trình các Cộng đoàn Bác ái và cho sự phục hưng toàn thể thế giới.

Cộng đoàn của lễ Hiện Xuống

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, “Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giêrusalem. Vào tới trong thành, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em Người" (Cv1, 12-14). Thần Khí sẽ xuống trên chính họ và thiết lập Giáo Hội.

Các Cộng đoàn Bác ái sống nhờ ân sủng của Lễ Hiện Xuống. Họ được quy tụ trong niềm vui của tình huynh đệ để trở thành những chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô và các Tông đồ của Phúc Âm trong niềm hy vọng một lễ “Hiện Xuống Mới của Tình Yêu”, theo cách diễn tả quen thuộc của Chị Marthe Robin và giáo huấn thường xuyên của Linh phụ Finet.

Các Cộng đoàn Ánh Sáng - Bác Ái - Tình Yêu

Ta muốn Công trình phải là một Cộng đoàn Foyer rực rỡ Ánh Sáng, Bác Ái và Tình Yêu (Bản văn sáng lập).

Giữa Tình Yêu và Ánh Sáng mà chúng ta mong muốn, Bác Ái là gạch nối, đây là sự phục vụ người lân cận, có tính chất hướng thần. Mục đích của chúng ta chính là Tình Yêu, nhưng để tiến bước về Tình Yêu, chúng ta cần có Ánh Sáng của Chúa Kitô và việc thực hành Bác Ái (Linh phụ Finet 25-10-71).

Trước hết, các Cộng đoàn phải là:

Cộng đoàn Ánh Sáng

Vì trong các kỳ cấm phòng, Chúa Kitô Ánh Sáng của thế gian được mặc khải: ánh sáng được toàn thể Cộng đoàn: Linh phụ giảng dạy và thành viên sống để cùng nhau làm chứng.

Nhiệm vụ thật lớn lao và nhu cầu thật cấp bách. Nhiều người không còn được nghe loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Một số đông giới trẻ và người trưởng thành trong tất cả các quốc gia đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống và đôi khi ham mê cuộc sống bởi lẽ họ thiếu Anh Sáng Đức Kitô.

Cộng đoàn Bác Ái

Chính Cộng đoàn là nhân chứng của Chúa Kitô. Sự khác biệt  giữa các thành viên và sự hiệp nhất của họ trong đức tin và trong tình yêu phải là một chứng từ về sự hiện diện của Chúa Kitô Phục sinh đang quy tụ chúng ta. Chúng ta phải loan báo Tin Mừng với những phương tiện của Tin Mừng.

Các thành viên phải tỏa sáng (...) bằng gương mẫu một đời sống siêu nhiên sâu thẳm, bằng việc không ngừng thực thi bác ái (Bản văn sáng lập).

Cộng đoàn Tình Yêu

Sự giảng dạy trong các Cộng đoàn Bác ái và sự làm chứng của các thành viên đem lại “cho mỗi người và cho mọi người trong một sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa” (Bản văn sáng lập) bộc lộ khuôn mặt của Thiên Chúa: Thiên Chúa là Tình Yêu.