Kitô hữu có Thánh Thần và không có Thánh Thần ! - Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Kitô hữu có Thánh Thần và không có Thánh Thần ! - Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Kitô hữu có Thánh Thần và không có Thánh Thần ! - Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

KITÔ HỮU CÓ THÁNH THẦN VÀ KHÔNG CÓ THÁNH THẦN !

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

13/05/2024

Ông Apôllô là người thông thạo Thánh Kinh. Không những ông đã nghe biết về Đức Giêsu mà còn có thể nói về Người cách thông thạo nữa. “Ông đã được học Đạo Chúa; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gioan” (Cv 18,25). Khi ông đến giảng ở Êphêsô, nhiều người tin vào Đức Giêsu, nhưng cũng chỉ được đón nhận phép rửa của ông Gioan, nên họ không biết đến Thánh Thần. Khi ông Phaolô làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu thì họ được đón nhận Thánh Thần và nói theo Thánh Thần thúc đẩy.

Người ta có thể nói đến kitô hữu có Thánh Thần và kitô hữu không có Thánh Thần hay không? Thưa, đã là kitô hữu thì phải có Thánh Thần chứ, nhưng trong thực tế, nhiều khi họ sống như không hề có Thánh Thần! Lời nói của họ không đưa người khác đến với Chúa Kitô nhưng lại gây ra chia rẽ! Họ nhát sợ trước những khó khăn, trước sự từ khước, nên không dám nói lời của Người và không dám sống theo lời đó vì sợ thua thiệt! Kitô hữu không có Thánh Thần thì rất thụ động, có đạo chỉ để sau này lên thiên đàng, chứ không hề có lòng yêu mến và lòng nhiệt thành dành cho Chúa Giêsu Kitô để làm chứng về Người.

Đúng là kitô hữu nào cũng có Thánh Thần, nhưng nhiều khi họ không sống theo thúc đẩy của Thánh Thần mà chỉ sống theo ‎ý mình, chỉ sống cho bản thân, không nỗ lực xây dựng cộng đoàn tín hữu. Hãy khơi lại Thánh Thần đã được ban cho chúng ta khi đón nhận bí tích Thánh Tẩy, để trở thành những kitô hữu nhiệt thành và đầy lòng yêu mến.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn