Kinh ngạc về điều gì ? Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Kinh ngạc về điều gì ? Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Kinh ngạc về điều gì ? Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Kinh ngạc về điều gì ?

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

01/08/2025 thánh Anphongsô Maria Ligôri

Có người bạn nói với tôi: ra ngoài, người ta coi mình là bụt, về nhà, người nhà coi mình không ra gì! Tôi trả lời: Về nhà thì mọi người là anh chị em mà, tự coi mình là bụt làm gì để rồi thất vọng về họ.

Ở đây có hai điều cần suy nghĩ: một là, đừng quá ảo tưởng về sự suy tôn của người ngoài. Họ chưa hiểu rõ mình đấy thôi! Nếu sống gần, họ sẽ ngộ ra rằng tôi cũng chẳng là bụt gì đâu! Đừng ảo tưởng về chính mình để rồi đòi những người sống chung quanh phải “thần phục”! Hai là, cần biết nhận ra những điều đáng qu‎ý, những điều đáng kỳ vọng nơi những người quen thuộc sống chung quanh mình. Cần biết khám phá những điều đáng qu‎ý nơi cuộc sống hàng ngày, nơi những người sống chung với mình hàng ngày. Để ý được hai thái độ ấy thì mới là sống sự thật. Bằng không thì chỉ là sống trên mây, sống ảo; và như thế, người ta đánh mất những điều cao qu‎ý của cái hàng ngày, của những người quanh ta hàng ngày.

Đứng trước Đức Giêsu, những người ở Nadarét đã không sống được như vậy. Họ ngạc nhiên về những gì Đức Giêsu đã làm và giảng dạy, nhưng không phải để tin theo, mà là phủ nhận, bởi vì họ nghĩ mình biết rõ về Đức Giêsu, về những người bà con thân thuộc của Ngài!

Nghĩ mình biết rõ về người chung quanh và cho rằng họ không có gì hay cả, khiến người ta không dành cơ hội để họ thể hiện. Chính vì thế mà người ta không thể khám phá những điều hay nơi những người chung quanh. Còn nếu biết trân trọng họ, tạo cơ hội cho họ thể hiện khả năng, thì người ta sẽ ngạc nhiên về những người đang sống chung với mình.

Khi nói về hạnh phúc, người ta thường nghĩ về những điều đã qua hoặc những điều chưa tới. Còn hiện tại chỉ là những điều, những người không làm mình hài lòng! Và do đó, người ta bỏ mất rất nhiều cơ hội để sống giây phút hiện tại, để nắm lấy những cơ hội cho tương lai. Không sống được những giây phút hiện tại, không biết kinh ngạc về những người chung quanh, thì vẫn còn là sống ảo! Nhưng để sống thực tại cần phải có sự chủ động, cần cái nhìn tích cực và hy vọng, cần sống thái độ gợi mở cho tha nhân.

Mặc dù khả năng học vấn rất cao và thánh thiện, thánh Anphongsô vẫn yêu mến và đặt niềm tin, niềm hy vọng nơi những người nghèo về vật chất cũng như về đời sống luân l‎ý. Ngài lập dòng Chúa Cứu Thế để dấn thân cho những người này.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn