Không thể cầm giữ Chúa Kitô Phục Sinh - Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Không thể cầm giữ Chúa Kitô Phục Sinh - Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Không thể cầm giữ Chúa Kitô Phục Sinh - Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

KHÔNG THỂ CẦM GIỮ CHÚA KITÔ PHỤC SINH 

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18 

Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 11/04/2023

Hiện ra với bà Maria Mađalêna, Chúa Kitô phục sinh nói: “Đừng giữ Thầy lại” (Ga 20,7). Chúa Kitô phục sinh đã vượt qua khỏi mọi thứ muốn giới hạn Người. Ông Phêrô nói với người Do Thái: Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá đã sống lại và được Thiên Chúa đặt làm Đức Chúa, làm Đấng Kitô (x. Cv 2,36). Ngôi mộ với tảng đá lớn chặn lại cũng không thể giam hãm Người. Không có người làm vườn nào lấy mất được xác Người cả. Cả những người như bà Mađalêna cũng không thể giữ Người lại với lòng đạo đức của bà. Rồi đến lượt mình, chính bà cũng không được ở lại đó, nhưng phải ra đi để loan báo tin mừng phục sinh.

Chúa Kitô phục sinh vượt trên mọi kềm giữ của con người, của thế giới này để lên cùng Chúa Cha (x. Ga 20,17). Nhưng điều đó không có nghĩa là Người bỏ con người và thế giới này, Người không còn hoạt động cho công trình cứu độ Người đã thực hiện, nhưng là Người bước sang một cách thức hoạt động khác mà không một cái khung nào có thể chặn lại được, ngay cả cái khung gọi tên là Giáo Hội. Giáo Hội được Chúa Kitô thành lập cho công trình cứu độ của Người, nhưng hoạt động của Người còn lớn hơn cả Giáo Hội. Giáo Hội không thể kềm hãm Người lại, nhưng phải luôn mở ra để Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh hoạt động và hướng về những chân trời mới, những cách thức mới.

Nhiều khi lòng đạo đức bị khung hóa, cơ cấu hóa, nguyên tắc hóa hoặc truyền thống hóa làm cản trở Chúa Kitô phục sinh và Thánh Thần của Người. Chúa Kitô phục sinh thì không gì có thể kềm hãm Người lại được, hoặc là người ta sẽ chống lại với Người khi muốn giam hãm Người lại!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn