Không rao giảng gì ngoài thập giá Chúa Kitô
1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16
Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh, 09/01/2026
Thư thứ nhất Gioan nói những điều khó hiểu về chứng từ của Thánh Thần, nước và máu:
“Có ba chứng nhân:
Thần Khí, nước, và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.” (1Ga 5,7-8)
Vấn đề của niềm tin mà cộng đoàn của ông Gioan phải đối diện và ông muốn trình bày cho các tín hữu trong lá thư này là: niềm tin vào Ngôi Lời Nhập Thể. Lạc thuyết phủ nhận niềm tin Đức Giêsu Kitô chính là Ngôi Lời Thiên Chúa. Trong trích đoạn hôm nay, tác giả nói mầu nhiệm Nhập Thể được thể hiện nơi thập giá của Đức Giêsu: Ngôi Lời làm người, mang lấy thân xác con người. Nơi cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, người ta thấy cả 3 yếu tố ấy: máu, nước từ cạnh sườn Đức Giêsu và Tin Mừng Gioan lưu ý một điều là khi gục đầu xuống, Đức Giêsu trao ban Thánh Thần (x. Ga 19,30). Tất cả ba yếu tố ấy đều làm chứng Đức Giêsu Kitô là người thật và cũng là Thiên Chúa thật.
Vậy thì các kitô hữu cần phải hãnh diện về Đức Giêsu Kitô ấy. Chính nơi con người và nơi thập giá của Đức Giêsu Kitô mà tôi được cứu độ. Ông Phaolô viết cho tín hữu Galata: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.” (Gl 6,14). Trong việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa tin, các kitô hữu cũng được mời gọi hãnh diện khi loan báo về thập giá của Đức Giêsu Kitô. Niềm hãnh diện này cần được thể hiện ngay chính nơi cuộc sống của kitô hữu: hạnh phúc khi sống ý nghĩa của thập giá vì ý nghĩa đích thực của thập giá làm cho kitô hữu là những con người thực sự được cứu độ, được giải thoát toàn diện. Khi thể hiện được điều này trong đời sống của mình, thì chính cuộc sống ấy là lời loan báo niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Đấng cứu độ qua cuộc Nhập Thể của Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn