Không phải là chữ nghĩa hay lợi ích, mà là gắn bó với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Không phải là chữ nghĩa hay lợi ích, mà là gắn bó với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Không phải là chữ nghĩa hay lợi ích, mà là gắn bó với Chúa Kitô - Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

KHÔNG PHẢI LÀ CHỮ NGHĨA HAY LỢI ÍCH, MÀ LÀ GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ

! 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3

Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên, 22/09/2023

Ông Phaolô viết thư cho môn đệ là Timôthê có lẽ đang làm nhiệm vụ lãnh đạo Giáo Hội tại Êphêsô. Ông Phaolô nhắc đến những giáo thuyết sai lầm nổi lên ở đó. Đó là những người chủ trương được cứu độ không phải do Chúa Giêsu Kitô nhưng do chính bản thân họ nhờ hiểu biết những điều huyền bí. Do đó họ đưa đến những cãi vã về chữ nghĩa! Nhóm này xem thường vật chất và do đó cũng cấm kỵ hôn nhân vì liên quan đến thân xác. Ngoài ra, ở Giáo Hội đó, cũng có những người tìm kiếm lợi lộc, tiền bạc trong đời sống tôn giáo và do đó cũng lạc xa đức tin.

Những điều trần tục luôn có nguy cơ đi vào đời sống tôn giáo. Trong khi thực hành tôn giáo, người ta cũng dễ tìm kiếm vinh quang trần thế, tìm kiếm “những lợi ích thấp hèn” (x. 1Pr 5,2). Cũng có những kitô hữu tự phụ về những hiểu biết thần học của mình như thế chúng làm nên giá trị của kitô hữu. Nhìn chung những điều trần tục ấy là tìm kiếm những điều gì khác mà không phải là Chúa Kitô, tìm kiếm những lợi lộc ích kỷ, tự phụ về bản thân. Người ta lại tự ràng buộc mình, tự làm cho mình trở thành nô lệ những điều trần tục. Nhưng ơn giải thoát đến từ Chúa Giêsu Kitô và chỉ từ một mình Ngài mà thôi.

Tin Mừng nói về những người đi theo Đức Giêsu là những người đã được Ngài giải thoát khỏi ma quỷ và bệnh tật. Họ từng là những người có kinh nghiệm bản thân về Đức Giêsu, và vì thế mà họ gắn bó chặt chẽ với Ngài.

Theo đạo bấy lâu nay, nhưng tôi có bao giờ cảm nhận rằng mình được giải thoát, nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô mà mình được giải thoát khỏi yếu đuối, những ham hố, những tranh giành trần tục không? Nếu chưa cảm nhận thực lòng về ơn giải thoát, về ơn cứu độ này, thì tin vào Chúa Kitô cũng chẳng có gì khác, cuộc đời cũng không có đổi mới gì! Ơn giải thoát, ơn cứu độ thì phải làm “đảo lộn” cuộc sống, thì phải chấp nhận để Chúa thay đổi cách sâu xa cuộc đời, cách suy nghĩ, cách chọn lựa của mình! Đó mới thực sự là ơn giải thoát.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn