Không mệt mỏi cùng nhịp bước
Is 40,25-31; Mt 11,28-30
Thứ Tư Tuần II - Mùa Vọng, 10/12/2025
Tâm tư của những người lưu đày Babilon là cảm thấy Thiên Chúa mệt mỏi về sự bất trung liên tục trong lịch sử của họ. Họ nghĩ Thiên Chúa đã lìa bỏ họ, không còn quan tâm đến tình trạng nô lệ lưu đày của họ nữa. Nhưng Đức Chúa đã trả lời rằng Ngài là Thiên Chúa dựng nên toàn thể vũ trụ, có thể hiểu gọi tên từng thụ tạo và thấu hiểu chúng. Với con người, Thiên Chúa cũng thế.
Đi xa hơn nữa, Đức Chúa còn nói dân chúng đừng mệt mỏi về chính mình, vì những yếu đuối và lầm than của mình, nhưng hãy vững vàng trong niềm trông cậy vào Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã thực hiện điều này cách cụ thể nơi Con Thiên Chúa Nhập Thể: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
Thiên Chúa không nản chí trước con người vì sự chậm tin, cứng đầu của họ, mà có khi họ còn trở ngược lại oán trách Thiên Chúa nữa. Ngài vẫn cứ tìm hết cách này đến cách khác để cứu độ con người cho bằng được!
Điều này mời gọi con người đừng mệt mỏi về chính mình và cũng đừng mệt mỏi về nhau. Đừng mệt mỏi về những yếu đuối sa đi ngã lại của chính mình để ở lại trong sự gắn bó với Thiên Chúa, để luôn quay đầu trở lại với tình thương Thiên Chúa. Họ cũng được mời gọi đừng mệt mỏi trong cuộc hiệp hành cùng với người khác, khi cùng bước đi với những người đồng hành không cùng mức độ với mình, và cũng sẵn sàng chậm bước lại để chờ đợi, để cùng đi với nhau, vượt qua cơn cám dỗ về hiệu năng của con người hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn