Không do bàn tay người phàm
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11
Thứ Ba Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên, 25/11/2025
Lời giải thích của nhân vật mang tên Đanien về giấc mộng của hoàng đế Nabucôđônôxo có một chi tiết khá thú vị, đó là một tảng đá lớn tách ra khỏi núi mà không do bàn tay nào của người phàm, sẽ làm tan vỡ hết pho tượng vĩ đại. Ông Đanien kết luận: “Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt” (Đn 2,44). Bức tượng vĩ đại với những thành phần được cấu tạo khác nhau ám chỉ những đế quốc lớn trong lịch sử. Đế quốc sau tiêu diệt đế quốc trước đó, nhưng rồi cuối cùng thì không có vương quốc nào tồn tại mãi được, bởi vì chúng đều do tay người phàm. Chỉ có vương quốc không do tay người phàm, nhưng do bởi Thiên Chúa, thì mới tồn tại. Niềm tin kitô giáo soi sáng cho các tín hữu hiểu đó là vương quốc của Chúa Kitô.
Các kitô hữu tin rằng Hội Thánh do Chúa Kitô thiết lập và “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18). Tuy nhiên, ngay cả nơi đây cũng cần phải có những lưu ý hết sức tinh tế. Hội Thánh ấy là một Giáo Hội đi trong dòng thời gian, mang lấy sứ mạng trong dòng thời gian giữa xã hội loài người. Vì thế, Hội Thánh ấy cũng mang lấy những nét hữu hình để thể hiện những điều vô hình. Giáo Hội hữu hình ấy là bí tích của Chúa Kitô, phải đưa con người đến với Chúa Kitô. Những nét hữu hình của Giáo Hội ấy có nguy cơ bị những tính chất phàm nhân chen vào! Khi ấy Giáo Hội dễ bộc lộ tính chất phàm trần mà đánh mất tính chất bí tích của một Hội Thánh “chỉ tay” về Chúa Kitô. Các cộng đoàn đức tin của Hội Thánh trong dòng lịch sử và khắp nơi cần những lưu ý này.
“Thần Khí và Tân Nương nói: ‘Xin Ngài ngự đến!’ Ai nghe, hãy nói: ‘Xin Ngài ngự đến!’” (Kh 22,17).
Hội Thánh là Tân Nương hướng về Chúa Kitô, luôn trang điểm sẵn sàng đón tiếp Ngài. Khi nào Giáo Hội trần gian biết để cho Thánh Thần thanh luyện mình và được đầy Thánh Thần, thì Giáo Hội ấy trở thành một Hội Thánh đúng nghĩa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn