Không còn mặn mòi nữa ! Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên

Không còn mặn mòi nữa ! Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên

Không còn mặn mòi nữa ! Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên

Không còn mặn mòi nữa !

Hc 5,1-8; Mc 9,41-50

Thứ Năm Tuần VII - Mùa Thường Niên, 27/02/2025

Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.” (Mc 9,49-50).

Những lời này khó hiểu và được cắt nghĩa khác nhau. Có muối trong lòng và sống hoà thuận thì có liên quan gì đến nhau?

“Ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối” (9,49). Cách dịch này hơi khó hiểu! Câu này có thể dịch là: mọi người sẽ được ướp mặn, sẽ được làm cho mặn nhờ lửa (“Everyone will be salted with fire”). Lửa được hiểu là thử thách. Chính trong những thử thách mà người ta được trở nên mặn mà, đậm đà, lấy lại được độ mặn thời ban đầu.

Có tác giả (Ellicott's Commentary for English Readers) gợi ý lời “(anh em hãy) sống hoà thuận với nhau” nên được tham chiếu lời trước đó của Marcô 9,33 và tiếp theo, khi các môn đệ tranh giành ai lớn ai nhỏ, Đức Giêsu dạy các ông đừng làm như thế. Họ không hoà thuận với nhau vì tranh giành ở trên người khác. Sự mặn mòi, lòng nhiệt thành theo Đức Giêsu thuở ban đầu đã bị suy giảm. Mà nếu độ mặn mà ấy không còn nữa, thì ơn gọi của họ chẳng còn ý nghĩa gì, như muối không mặn thì bỏ đi cho rồi!

Những thử thách có thể làm cho người ta trở nên lạt lẽo hay trở nên mặn mòi. Khi đối diện với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, có những môn đệ đã bán Ngài, người khác thì bỏ cuộc. Nhưng những ai còn ở lại thì xác tín và dám sống chết vì danh Chúa Giêsu.

Độ mặn của ơn gọi kitô hữu, của các gia đình kitô hữu và của ơn gọi đời sống thánh hiến của tôi như thế nào rồi? Câu trả lời đọc được ở nơi cuộc sống hàng ngày đó: tôi có đang so đo tính toán với nhau không? Có tìm kiếm những điều thấp hèn ích kỷ thay vì những điều cao đẹp vị tha như thuở ban đầu không? Có “muối mặn” thì sẽ sống hoà thuận với nhau, sẽ vượt qua những giới hạn của nhau và quảng đại với nhau.

Sự mặn mòi thuộc về con tim nhiều hơn là khối óc. Cầu xin cho các thầy thuốc Việt Nam có con tim mặn mòi với con người, và xin cho các thầy thuốc Công Giáo loan báo về con tim của Chúa bằng con tim rung động của chính mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn