Khôn ngoan là ở nơi Thiên Chúa - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

Khôn ngoan là ở nơi Thiên Chúa - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

Khôn ngoan là ở nơi Thiên Chúa - Thứ Hai Tuần VII Thường Niên

KHÔN NGOAN LÀ Ở NƠI THIÊN CHÚA 

Hc 1,1-10; Mc 9,14-29 

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, 20/02/2023

Chỉ có Tin Mừng Marcô mới ghi lại câu hỏi của các môn đệ với Chúa Giêsu sau khi Người chữa cho đứa trẻ bị quỷ ám:

“Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: ‘Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?’ Người đáp: ‘Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.’” (Mc 9,28-29).

Có bản văn cổ khác ghi thêm: cầu nguyện và ăn chay. Hai việc ấy nói lên rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng trên ma quỷ. Ăn chay để thấy mình yếu đuối và chỉ trông cậy vào Chúa thôi, và cầu nguyện là cầu khẩn với Chúa. Chỉ tin vào Thiên Chúa mới có thể loại trừ ma quỷ.

Sách Huấn Ca ngay câu đầu tiên đã ghi xác tín nền tảng:

“Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,

và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.” (Hc 1,1)

Như vậy, các tín hữu được mời gọi chỉ đi tìm sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa mà thôi, bởi vì Ngài là nguồn của sự khôn ngoan và sự khôn ngoan luôn ở với Ngài.

Tin cậy vào một mình Thiên Chúa, tìm kiếm lời khôn ngoan nơi Thiên Chúa, đó là người khôn ngoan. Nhưng oái oăm thay, với cái nhìn thực dụng, chỉ nhìn thấy điều trước mắt, người ta đã không làm như vậy, mà còn tệ hơn nữa, người sống theo Lời Chúa thì mặc cảm vì người chung quanh coi họ là kẻ dại dột. Người khôn ngoan phải là người có quyền lực, giàu có. Và thế là người ta đổ xô đi tìm những điều ấy, làm mọi cách để có những điều ấy cho bằng được, ngay cả khi phải làm điều gian ác. Người quen biết nhiều, biết đút tiền, biết nịnh hót được coi là khôn ngoan.

Nhưng tại sao chính các tín hữu cũng bị mặc cảm ấy, cũng đi tìm kiếm những điều này?! Vì chính họ cũng chưa xác tín Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, những lời này chỉ ở nơi môi miệng họ thôi! Hãy dám sống Tin Mừng, bất chấp mọi thua thiệt, sau đó, chúng ta sẽ có kinh nghiệm rằng: Thiên Chúa là Đấng có lời khôn ngoan.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn