Kho tàng ở đâu lòng ở đó
2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên, 19/06/2026
“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,20-21).
Ai cũng muốn tìm kiếm điều vững bền. Tuy nhiên, đâu mới là điều vững bền, thực sự vững bền, thì đó là còn tuỳ vào cách nhìn, tuỳ vào tầm nhìn.
Với người không có niềm tin, hoặc niềm tin chỉ có tính cách “trang trí”, thì họ chọn những gì thuộc về cuộc sống này mà cái chết là cùng đường đồng thời cũng là đường cùng. Vì thế, người ta sẽ tìm cách đạt cho bằng được điều mình khao khát, bằng bất cứ giá nào, bởi nếu không, khi cái chết đến, thì coi như “công cốc”! Người ta muốn cái chết còn xa, nhưng không biết đâu được, nên có khi người ta phải tìm cách nắm lấy ngay cái có thể nắm được trong tay lúc này. Và bởi vì sự mong manh không nắm chắc được cuộc đời và độ dài của cuộc sống, nên có khi người ta vội quá, và do đó mà sinh ra đổ vỡ, chiếm đoạt và loại trừ nhau!
Nếu tầm nhìn xa hơn, nhận ra còn có sự sống mai sau, thì người ta phải tìm phương cách khác. Mà cuộc sống mai sau thế nào, ai mà biết được, ngoại trừ một mình Chúa. Vậy thì, để bước vào cuộc sống ấy, cuộc sống với Chúa, thì chỉ còn cách chọn cách sống như Chúa mời gọi, như cách của Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể đã sống.
Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó. Nếu mắt sáng, biết nhìn xa hơn, thì tìm kiếm kho tàng ở xa hơn, ở bên Chúa và có anh chị em cùng hiện diện, thì cách sống phải là đón nhận và sống theo lời Chúa dạy. Còn nếu mắt xấu quá, thì cuộc đời cũng sẽ đi vào chốn tối tăm.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn