Khiêm hạ và sống lòng yêu mến

Khiêm hạ và sống lòng yêu mến

Khiêm hạ và sống lòng yêu mến

"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống" (Mt 23, 11)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con cử hành Bí Tích Thánh Thể là chúng con cử hành sự “dại dột”, sự “ngây ngô” của Thiên Chúa trong tình yêu mến. Sự “ngây ngô” của Thiên Chúa là Ngài đã bỏ vinh quang của Thiên Chúa để làm điều tốt nhất cho chúng con là chết trên thập giá và trở thành tấm bánh nhỏ ngự trong tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn lên Chúa chúng con nghiệm thấy một Thiên Chúa quên mình và sống cho chúng con. Thế nhưng, trong đời sống chúng con đi con đường ngược lại, con đường tự kiêu muốn mình ở trên người khác và làm cho chúng con dành dật những điều không thuộc về mình nơi tha nhân, có khi chúng con muốn thể hiện quyền lực trên người khác… và điều này làm cho cuộc sống của chúng con bất an.

Lạy Chúa, Chúa lại khác Chúa đi con đường của sự khiêm hạ và lòng yêu mến. Xin cho chúng con chiêm ngắm sự hạ mình và đầy yêu thương của Chúa để mỗi ngày chúng con tập sống lòng yêu mến, khiêm tốn như Chúa vàcó như vậy chúng con sẽ được bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương đã đến với chúng con và đã chết vì chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống như Chúa, cho Chúa, cho anh chị em của chúng con.