Khi Hội Thánh công bố Tân Giáo Hoàng, đừng vội bàn tán. Hãy cầu nguyện, vì sự phân định và hiệp nhất cần hơn bao giờ hết giữa thế giới ồn ào.

Khi Hội Thánh công bố Tân Giáo Hoàng, đừng vội bàn tán. Hãy cầu nguyện, vì sự phân định và hiệp nhất cần hơn bao giờ hết giữa thế giới ồn ào.

Khi Hội Thánh công bố Tân Giáo Hoàng, đừng vội bàn tán. Hãy cầu nguyện, vì sự phân định và hiệp nhất cần hơn bao giờ hết giữa thế giới ồn ào.

Khi Khói Trắng Bay Lên, Đừng Chạy Theo Tin Tức – Hãy Quỳ Trong Lời Nguyện

Khi bạn thấy khói trắng bay lên từ mái Nhà nguyện Sistine, đó không chỉ là khoảnh khắc lịch sử. Đó là một lời mời thinh lặng. Một lời mời cầu nguyện. Và một lời cảnh tỉnh.

  • Đừng chạy theo tin tức.
  • Đừng hấp tấp đăng một dòng trạng thái.
  • Đừng để tâm trí bị cuốn vào làn sóng phân tích, phỏng đoán, hay thậm chí là bàn tán, châm biếm.

Vì thời khắc ấy – thời khắc Giáo hội công bố một vị Cha chung mới – không thuộc về truyền thông.

  • Nó thuộc về Chúa Thánh Thần.
  • Nó thuộc về Hội Thánh hiệp thông.
  • Nó thuộc về những tâm hồn biết quỳ xuống.

Truyền thông có thể rất mạnh, nhưng không phải vô tội.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể phát ngôn, phân tích, nhận xét – đôi khi chỉ sau vài giây khói trắng bay lên. Và trong một thế giới mà tiếng nói được khuếch đại bởi thuật toán, chúng ta dễ quên rằng: lời nói không bao giờ vô hại.

Một dòng đăng tải thiếu phân định có thể làm lạc hướng. Một bài chia sẻ vô tình mang định kiến có thể gieo mầm nghi kỵ.

Một ý kiến tưởng như vô tư, nhưng nếu không được đặt trong tinh thần hiệp nhất và khiêm tốn, có thể trở thành công cụ vô hình để sự dữ len lỏi.

Sự dữ không cần bạn phản bội Hội Thánh – nó chỉ cần bạn bớt cầu nguyện và nói nhiều hơn.

Nó không cần bạn công khai chống đối – nó chỉ cần bạn dần đánh mất lòng tin, dưới lớp áo của “góp ý” hay “phân tích”.

Đen hay trắng – chỉ trong tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới thấy rõ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Hãy quỳ xuống. Hãy cầu nguyện. Đó là hành động mạnh mẽ nhất.

Bạn không phải là Hồng Y. Bạn không có một lá phiếu. Nhưng bạn có điều mạnh hơn: một trái tim có thể hướng về Chúa Thánh Thần.

Hội Thánh không cần thêm lời bàn – Hội Thánh đang cần lời cầu.

Khi khói trắng bay lên, xin bạn hãy:

– Dành một khoảng thinh lặng, dù chỉ là một phút

– Lần một chục kinh Mân Côi, hoặc cầu nguyện bằng chính lời riêng

– Dâng Thánh lễ, nếu có thể

– Và nếu có cộng đoàn, hãy mời gọi nhau cầu nguyện chung “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Xin dẫn dắt Hội Thánh. Xin soi sáng vị Cha chung mới, để ngài biết tìm kiếm Thánh Ý Chúa giữa muôn vàn tiếng ồn của thế gian.”

Truyền thông thì lan nhanh. Nhưng lời cầu nguyện thì đâm rễ.

Khi bạn chọn cầu nguyện, bạn đang góp phần tạo nên sự bình an – điều mà thế gian không thể ban tặng.

Khi bạn quỳ xuống thay vì phản ứng, bạn đang chọn để Chúa dẫn đường thay vì để cái tôi dẫn dắt. Và khi bạn biết thinh lặng trước điều thánh thiêng, bạn đang gìn giữ sự hiệp nhất vô hình nhưng mạnh mẽ trong Hội Thánh.

Hãy cầu nguyện không phải vì Hội Thánh hoàn hảo, mà vì Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm – và bạn là một chi thể của thân thể ấy.

Hôm nay, khi khói trắng bay lên, xin bạn đừng đứng lên vội.

Hãy quỳ xuống – vì đó là điều thế gian không làm, nhưng người con của Hội Thánh thì phải làm.