Khát Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Khát Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Khát Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Khát Lời Chúa

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

05/07/2024

 

Tiên tri Amos nói về những bất công của xã hội miền bắc, người nghèo bị chà đạp, nhưng lời Chúa nhắc nhở qua các tiên tri không được đón nhận! Vì thế, ông nói về lúc mà người ta sẽ không còn lời Chúa nữa, và người ta sẽ khát khao được nghe lời Chúa (x. Am 8,11).

Mang lấy ‎ý tưởng đó, khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, tôi nhận ra là lời Đức Giêsu có đó, nhưng có người khát nên nghe được, còn có người đầy ứ nên không nghe được! Ông Matthêô và các bạn thu thuế bị xã hội lên án vì cộng tác với đế quốc, nhưng trong tâm thế đó, biết nhận sai lỗi, lại nảy sinh nơi họ một “khát vọng ngầm” đối với lời Chúa. Vì thế, khi nghe lời mời gọi của Đức Giêsu, ông Matthêô đáp lại ngay. Các bạn hữu của ông này cũng đáp lại lời mời của ông đến dùng bữa cùng với Đức Giêsu. Ngược lại, những Pharisêô thì lòng ngập tràn những tự phụ về sự tốt lành của mình, lòng đầy ghen ghét, thành kiến, sự loại trừ đối với những người thu thuế, nên họ không đón nhận được lời của Đức Giêsu, họ từ chối Ngài!

Con người không thiếu lời mời gọi của Chúa, nhưng nếu người ta không thấy khát, không muốn nghe, lòng đóng lại, thì họ không thể đón nhận lời của Ngài. Với người khát lời Chúa, thì có thể nhận ra những lời mời gọi của Chúa từ bất cứ đâu, họ đáp lại và được đổi mới, họ có được sự sống mới. Hãy nhận ra giới hạn của chính mình và khao khát lời dạy bảo của Chúa để tìm thấy lời mời gọi nơi hoàn cảnh sống và qua anh chị em chung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn