Khám phá và tôn trọng con đường khác biệt ! Thứ Hai 02/01/2023

Khám phá và tôn trọng con đường khác biệt ! Thứ Hai 02/01/2023

Khám phá và tôn trọng con đường khác biệt ! Thứ Hai 02/01/2023

KHÁM PHÁ VÀ TÔN TRỌNG CON ĐƯỜNG KHÁC BIỆT !

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28 

Thứ Hai 02/01/2023

Một khuynh hướng phổ biến và đáng lưu ý nơi các tín hữu là họ thường lấy suy nghĩ của mình để áp đặt lên Thiên Chúa, muốn Thiên Chúa làm theo suy nghĩ của mình!

Một số tín hữu vào cuối thế kỷ I, thời của thánh Gioan tông đồ, đứng trước những lời rao giảng của các tông đồ về mầu nhiệm Ngôi Lời làm người, về một vị Thiên Chúa mang lấy nơi mình bản tính con người nữa, thì họ không hiểu và không chấp nhận. Nhưng đó là con đường của Thiên Chúa. Vì thế, thánh Gioan viết về những người từ khước niềm tin này: “Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha; kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.” (1Ga 2,23).

Ngay ông Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Đức Kitô, thì ông cũng không hiểu biết hết về con đường của Đấng Kitô này. Vì thế, khi bị giam trong ngục, thấy Chúa Giêsu không thi hành sứ mạng theo cách ông nghĩ là xét xử, thanh luyện những người tội lỗi, mà lại thân thiện với họ, thì ông lấy làm thắc mắc, nhưng ông sai môn đệ đi hỏi trực tiếp Chúa Giêsu. Ông biết vị trí của mình, không bao giờ nhận mình là Đấng Kitô, nhưng luôn chỉ họ đi về với Chúa Giêsu Kitô, vì thế, ông hỏi và để cho Chúa Giêsu thực hiện con đường của Ngài.

Tín hữu thường lấy ý nghĩ và cách sống của mình làm chuẩn và muốn Thiên Chúa làm theo ý mình. Vì thế, khi xin không được như ý mình, họ thất vọng và than trách Thiên Chúa! Họ không phải là người khám phá con đường của Thiên Chúa và đi theo! Họ cũng làm điều này với những người chung quanh, ngay với những người trong gia đình, trong cộng đoàn của mình. Ai cũng muốn người khác làm theo ý riêng của mình, và vì thế mà sinh ra những cự cãi, phê phán và loại trừ nhau. Những lời phê phán khi chưa hiểu nhau làm nản chí và gây ra sợ hãi lẫn nhau!  

Cần lắm một thái độ lắng nghe mà không thành kiến, khám phá và tìm cách thích ứng, nhập cuộc đối với những con đường của Thiên Chúa và cả với những khác biệt của người chung quanh nữa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn