"Hòm bia bị chiếm đoạt !" - Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

"Hòm bia bị chiếm đoạt !" - Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

"Hòm bia bị chiếm đoạt !" - Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

“HÒM BIA BỊ CHIẾM ĐOẠT !”

1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45

Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

11/01/2024

Một kinh nghiệm ê chề về mặt đức tin của dân Do Thái, đó là chuyện Hòm Bia Thánh bị người Philitinh chiếm đoạt. Người Do Thái luôn tự phụ Thiên Chúa ở cùng dân tộc họ qua Hòm Bia Thánh. Khi bị thua trận trước quân đội Philitinh, quân Do Thái mang Hòm Bia Thánh ra để mong xoay chuyển tình hình. Nhưng quân Philitinh đã chiếm đoạt luôn cả Hòm Bia!

Người Do Thái tự phụ có Thiên Chúa ở cùng, nhưng họ chỉ coi Ngài như một thứ bùa chú để đạt được điều họ muốn, trong khi họ -trong số đó có cả hai vị tư tế, con của Thầy Cả Hêli- không bận tâm sống lời Chúa dạy. Vì thế, có thể nói rằng: chính dân này mới là những người thực sự chiếm đoạt Hòm Bia Thánh! Họ muốn chiếm đoạt Thiên Chúa, muốn Thiên Chúa làm theo ‎ý mình! Trong khi đó, người phong hủi của bài Tin Mừng, trong tình trạng đau khổ cực kỳ của mình, vẫn kêu cầu trong sự tôn trọng và tin tưởng quyền năng của Đức Giêsu: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1,40). Và Đức Giêsu nhận ra điều ấy nên trả lời: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” (Mc 1, 41).

Con người thường than trách Thiên Chúa khi cảm thấy Thiên Chúa không đáp lại yêu cầu của mình, còn họ thì không bận tâm tìm kiếm ý Thiên Chúa để làm theo. Như thế, xem ra con người, dù dưới những hình thức tinh vi hơn nhưng lại phổ biến hơn, vẫn đang làm lại tội nguyên tổ ngày xưa, muốn mình làm chúa, và còn hơn nữa, muốn Thiên Chúa làm theo ‎ý mình!!!

Có thể nói rằng: ‎ý riêng của con người tàn phá ghê gớm! Người ta bị đổ vỡ trong các tương quan hàng ngày với nhau cũng vì muốn làm theo ý mình. Người ta la mắng, sử dụng bạo lực với nhau cũng vì người khác không làm theo ‎ý mình. Người ta tìm mọi cách để có được lợi nhuận theo ý mình, bất chấp là điều đó giết hại người khác. Người ta gây ra chiến tranh cũng chỉ vì muốn áp đặt ý mình trên người khác, trên các dân tộc khác!

Con đường của Thượng Hội Đồng Giám Mục 16 đi vào chiều sâu của vấn đề này khi mời gọi mọi người hãy lắng nghe nhau để tìm ‎ý Chúa, hãy cùng với nhau thi hành ‎ ý Ngài!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn