HỘI THÁNH từ máu và nước mắt - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

HỘI THÁNH từ máu và nước mắt - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

HỘI THÁNH từ máu và nước mắt - Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh

HỘI THÁNH từ máu và nước mắt

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 04/06/2025

Ông Phaolô căn dặn các kỳ mục của Hội Thánh ở Êphêsô hãy săn sóc các tín hữu với lòng trân qu‎ý, bởi vì đó là Hội Thánh mà Chúa Kitô “đã mua bằng máu của chính mình.” (Cv 20,28). Ông cũng cho thấy chính mình đã nhiều phen rơi lệ khi chăm sóc cho Hội Thánh này (x. 20,31). Đó là Hội Thánh từ máu Chúa Kitô và từ nước mắt của ông Phaolô. Chính Chúa Giêsu cũng cho thấy Ngài đã yêu thương và chăm sóc cách trân trọng những người mà Chúa Cha trao phó cho Ngài, để không ai bị hư mất, trừ người không muốn đón nhận tình thương ấy!

Hội Thánh không thuộc sở hữu của ai cả, nhưng là Hội Thánh của Chúa Kitô, được chính Ngài đổ máu ra mà cứu độ đoàn dân này. Không ai có thể tự cho mình quyền hành trên Hội Thánh này để đối xử với Hội Thánh theo ý riêng của mình! Sự trân trọng này thể hiện qua thái độ không ngồi hưởng thụ, không đòi quyền lợi, nỗ lực làm việc để không trở nên gánh nặng cho người khác, hơn nữa còn để đỡ đần cho nhau (x. Cv 20,33-35). Hội Thánh ấy cần được dưỡng nuôi bằng lời của Thiên Chúa (x. Ga 17,17).

Đức Thánh Cha Lêô vừa được chọn là giáo hoàng đã nói về mình: “Tôi đã được chọn, không có bất kỳ công trạng nào của riêng tôi, và bây giờ, với sự sợ hãi và run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em, người mong muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành cùng anh chị em trên con đường tình yêu của Chúa, vì Người muốn tất cả chúng ta được hợp nhất trong một gia đình... Ông Phêrô được giao phó nhiệm vụ ‘yêu thương nhiều hơn’ và hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên” (Bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô, ngày 18/05/2025).

Thành viên của các gia đình, của các cộng đoàn đức tin đều là những người mà Chúa Kitô yêu thương, chăm sóc và đổ máu ra cho họ. Tôi được đưa vào cộng đoàn của Chúa, nên tôi phải trân quý cộng đoàn mình đang sống. Mức độ trân trọng của tôi đối với cộng đoàn mình sống phản ánh đức tin của tôi, sự trân trọng của tôi đối với chính Chúa Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn