Hội Thánh là giá máu của Chúa Kitô
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19
Thứ Tư Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 20/05/2026
Cả hai bài Sách Thánh hôm nay đều nói lên nỗi ưu tư cho Hội Thánh, một là nỗi ưu tư của ông Phaolô, một của Đức Giêsu. Đã từng trải nghiệm về đời sống của các cộng đoàn, ông Phaolô biết rõ về những mối nguy cơ của cộng đoàn khi ông không còn nữa. Mà những mối nguy ấy lại đến từ chính những người trong cộng đoàn! Đó là nỗi đau của ông, vì đó là cộng đoàn, là Hội Thánh mà ông yêu mến, đã hết tâm khuyên bảo, dạy dỗ từng ngày mà không hề tìm lợi lộc gì nơi họ, là Hội Thánh mà ông đã bao phen rơi lệ khi xây dựng!
Đức Giêsu cũng biết về những khó khăn của cộng đoàn các môn đệ của Ngài sẽ gặp phải, khi Ngài lìa xa họ. Những khó khăn ấy đến từ thế gian, tức là ác thần và những người theo ác thần, bởi vì các môn đệ của Ngài không thuộc về thế gian. Thế nhưng Đức Giêsu không chùn bước, vẫn muốn các môn đệ ở lại trong trần thế cho sứ mạng thánh hoá trần thế. Ngài chỉ cầu xin Chúa Cha thánh hoá họ.
Ông Phaolô nói: Hội Thánh là giá máu của Chúa Giêsu và những người coi sóc các Hội Thánh ấy được Thánh Thần cắt đặt cho sứ mạng này. Điều này mời gọi ít là hai điều. Trước hết là lòng quý trọng phải có đối với Hội Thánh và điều kế tiếp là các thành viên, nhất là những người có trách nhiệm trong các Hội Thánh phải biết hoạt động theo Thánh Thần chứ không phải theo xác thịt.
Ngay trong các cộng đoàn đức tin, nhiều khi xảy ra tình trạng người xây dựng, người đạp đổ. Phải chăng, nếu không lưu tâm cho đủ, người ta đang xúc phạm đến Máu Thánh của Chúa Kitô khi gây ra những bất ổn trong các cộng đoàn?! Những lời nói mỉa mai, phê bình, chỉ trách, lời nói vô trách nhiệm... đang phá hoại các cộng đoàn đức tin! Người ta buông mình cho ác thần khi nói những lời theo cảm xúc, theo đam mê của mình! Người ta xúc phạm đến Máu Thánh của Chúa Kitô khi làm tổn thương Hội Thánh của Ngài, khi làm tổn thương các thành viên khác của Hội Thánh!!!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn