Hội chứng "những người ở gần!" - Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Hội chứng "những người ở gần!" - Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

Hội chứng "những người ở gần!" - Thứ Bảy Tuần II Thường Niên

HỘI CHỨNG “NHỮNG NGƯỜI Ở GẦN” ! 

Hr 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21 

Thứ Bảy Tuần II Thường Niên, 21/01/2023

Đứng trước nhu cầu của dân chúng khốn khổ, Đức Giêsu và các môn đệ Ngài không còn thời giờ để ăn uống vì lo việc phục vụ dân. Dân chúng thì yêu mến Ngài nên kéo đến nườm nượp, còn thân nhân của Ngài thì cho rằng Ngài mất trí (x. Mc 3,21). Người ta nhận ra một thứ phản ứng tiêu cực từ “những người ở gần”. Dân cùng quê Nadarét với Đức Giêsu thì không tin, lại còn muốn giết Ngài, còn những người từ nơi khác thì kéo đến nghe Ngài. Những người được coi là gần Thiên Chúa hơn, tức là những vị lãnh đạo tinh thần trong dân, dạy Lề Luật cho dân, thì lại là những người từ khước và tìm cách loại trừ Ngài hơn ai hết! Có một thứ “hội chứng những người ở gần”!

Điều đáng phàn nàn là hội chứng này lại phản kháng trước những điều tốt lành, và là những điều tốt lành đến từ người thân quen của mình! Thế mới gọi là “hội chứng”, là một thứ bệnh! Nguyên do từ đâu? Một thứ tâm lý xem thường những điều, những người quen thuộc, nhưng lại thần tượng hóa những điều, những người ở xa. Ngoài ra, tâm lý ghen tị khiến cho người ta không nhìn nhận những điều hay, điều tốt đến từ người thân quen mà mình vốn quen biết nên cũng xem thường! Như thế, chúng ta cũng không nên lấy làm lạ và thất vọng khi điều tốt lành của mình bị từ khước, nói xấu, phê phán với ác ý... bởi những người thân quen với mình, những người có chức quyền hơn mình mà mình tưởng rằng họ sẽ là người đón nhận đầu tiên! Chính Chúa Giêsu cũng gặp thấy “hội chứng những người ở gần” này nơi “những người nhà của mình”!

“Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.

“Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1,10-11)

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn