Học được cuộc sống ! Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Học được cuộc sống ! Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

Học được cuộc sống ! Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

ĐỌC ĐƯỢC CUỘC SỐNG !

Đn 7,2-14; Lc 21,29-33

Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên

01/12/2023

Mùa Thanksgiving với những chiếc lá vàng của cây thanksgiving đã làm nên nét đẹp thơ mộng! Lá vàng tức là lá úa, và chúng sẽ rụng xuống, vì đó là mùa thu. Nhưng làm sao để lá vàng không chỉ là lá úa, là sự tàn lụi, nhưng còn là lá vàng đẹp, mang lại những cảm giác bình an, hạnh phúc cho mọi người?! Đời người có những thời khắc kết thúc, nhưng làm sao để những thời khắc ấy là thời khắc đẹp và mang lại bình an, hạnh phúc cho bản thân và cho người chung quanh? Làm sao để những thời khắc kết thúc là lúc có thể cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa?

Đức Giêsu hay dùng những cảnh thiên nhiên để mời gọi suy tư về cuộc sống, về Nước Trời. Qua hình ảnh cây vả và những cây khác đâm chồi báo hiệu mùa hè tới, Ngài mời gọi suy tư về việc biết nhận ra những dấu chỉ về ơn cứu độ xuất hiện, cách riêng là xuất hiện nơi chính Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến.

Hãy nhìn cuộc sống, nhìn cuộc đời để suy tư, để cuộc đời không tàn lụi, không đi đến sự sụp đổ, nhưng đưa đến sự sống. Sách Đanien dùng nhiều hình ảnh để nói về sự suy tàn của các đế chế, ví dụ bức tượng trong giấc chiêm bao của vua Nabucôđônôxo (x. Đn 4,1-24) mà chúng ta đã được nghe mấy ngày trước, hoặc thị kiến về các con thú trong bài đọc 1 hôm nay. Sự hung ác của các nhà cầm quyền độc tài gây ra biết bao đau thương cho dân chúng kèm theo nỗi lo sợ bị loại trừ của chính các nhà cầm quyền ấy, cũng như sự suy tàn tất yếu của các chế độ là những điều rõ ràng trong lịch sử, thế nhưng người ta cũng không biết suy nghĩ về cuộc đời, để rồi cứ hết người này đến người khác lại lao đầu vào những tham vọng chính trị ấy như những con thiêu thân! Khốn nỗi, những tham vọng về chức quyền và về sự giàu sang còn được thể hiện trong nhiều mức độ khác nhau mà ai cũng có thể thấy nhan nhãn trong cuộc sống nơi những người bên cạnh mình, kèm theo sự suy sụp thảm hại nữa. Thế mà người ta cứ lao mình vào đó! Dường như những người “dốt nát” không biết đọc cuộc sống nhiều lắm và có khi là chính chúng ta nữa!

Cần biết đọc cuộc sống để có thể viết nên cuộc đời!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn