Học cùng Thầy Giêsu - Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Học cùng Thầy Giêsu - Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Học cùng Thầy Giêsu - Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

HỌC CÙNG THẦY GIÊSU

Hr 1,1-4; Mt 11,25-30

Thứ Hai Tuần XXXIII - Mùa Thường Niên

Cầu nguyện cho thầy cô giáo

20/11/2023

Nhân ngày Nhà Giáo, kitô hữu được mời gọi suy nghĩ về việc giáo dục và cầu nguyện cho các thầy cô giáo. Là tín hữu, chúng ta suy nghĩ dựa trên niềm tin của mình. Các thầy cô kitô hữu có trách nhiệm giáo dục cách đặc biệt; bên cạnh đó, mọi kitô hữu cũng mang trách nhiệm giáo dục đối với thế hệ đi sau nữa.

Trong tư cách kitô hữu, chúng ta không chỉ truyền đạt cho thế hệ sau những kiến thức, nhưng bằng lối sống và có khi bằng lời nói nữa, chúng ta chuyển đến họ một con người, đó là Đức Giêsu Kitô. Chính Ngài là vị Thầy trên hết mọi thầy cô. Cần truyền đạt cho thế hệ sau những suy nghĩ và lối sống được soi sáng từ giáo huấn và cách sống của Đức Giêsu Kitô.

Trong thế giới hôm nay, người ta có quá nhiều “vị thầy” là những người sống chung quanh và những gì đến từ các phương tiện truyền thông. Nhiều khi, do không biết phân định, người ta đã học từ những “vị thầy tồi” những điều sai trái, xấu xa, làm phá huỷ cuộc đời của mình và của người khác nữa! Một tình trạng “lạm phát giáo huấn”, “lạm phát thầy cô” khi có quá nhiều những người gây ảnh hưởng xấu trên thế hệ trẻ!

Qua nhiều thế hệ, Thiên Chúa đã dạy dỗ Dân Ngài qua các tiên tri. Đến thời sau cùng, Ngài sai chính Con Một của Ngài đến để nói lời Thiên Chúa cho con người. “Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” (Ga 8,26).

Đức Giêsu là vị Thầy lý tưởng: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Ngài cũng muốn chúng ta trở thành những vị thầy cô như vậy cho thế hệ đi sau. Sự hiền hậu và khiêm nhường được thể hiện qua thái độ tôn trọng và lắng nghe những người đi sau mình, chứ không phải bằng quyền uy và áp đặt.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn