Hoàn thành cuộc đời - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hoàn thành cuộc đời - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hoàn thành cuộc đời - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

HOÀN THÀNH CUỘC ĐỜI 

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a 

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 23/05/2023

Các bài Sách Thánh hôm nay là lời từ biệt của vị mục tử hết lòng với đoàn chiên, một của thánh Phaolô và một của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nói với các vị kỳ mục của Hội Thánh Êphêsô rằng ngài đã hết lòng vì Hội Thánh. “Mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã rao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa.” (Cv 20,24 và 27). Chúa Giêsu cũng cầu nguyện với Chúa Cha về sự hoàn thành sứ mạng của Ngài: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.” (Ga 17,4).

Sự hoàn thành cuộc đời của Chúa Giêsu cũng như của thánh Phaolô được thực hiện qua việc hy sinh mạng sống của chính mình. Con đường mà Thánh Thần dẫn đưa các vị mục tử đi luôn bước qua con đường thập giá. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy, Ngài cũng như những người cùng bước theo Ngài sẽ không dừng lại ở thập giá, mà là đi về cùng Chúa Cha: “Con không còn ở trong thế gian nữa... con đến cùng Cha.” (Ga 17,11). Những ai theo Chúa Giêsu thì cũng đi về cùng Chúa Cha: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con” (Ga 17,6).

Cuộc đời kitô hữu có một mẫu mực chung là Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống hết mình cho con người. Sự hoàn thành cuộc đời của Ngài là ở nơi sự hiến thân cho người khác chứ không phải là tìm kiếm chính mình. Chính đó mới là con đường để đi về cùng Thiên Chúa. Còn tìm kiếm chính mình bất chấp người chung quanh thì lại phá hủy đời người và không thể đi về cùng Thiên Chúa được. Đây là điều lầm tưởng của nhiều người trong thế giới hôm nay: người ta tưởng rằng tìm cách thỏa mãn bản thân là làm cho cuộc đời mình đáng sống, nhưng thực ra, chính khi phá hủy cuộc đời người khác thì cũng phá hủy cuộc đời của chính mình!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn