Hoà với niềm vui và nỗi buồn của người khác ? Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng trinh nữ

Hoà với niềm vui và nỗi buồn của người khác ? Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng trinh nữ

Hoà với niềm vui và nỗi buồn của người khác ? Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng trinh nữ

Hoà với niềm vui và nỗi buồn của người khác ?

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5

Thứ Tư 01/10/2025,

Thánh Têrêsa Giêsu Hài Đồng trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Đặc tính của trẻ thơ là phó thác bản thân vào sự che chở của người lớn. Điều này được thể hiện nơi thánh nữ Têrêsa thành Lisieux. Chính điều đó làm nên con đường nên thánh của thánh nữ, làm cho ngài vừa là một vị thánh đi theo con đường thơ ấu phó mình trong bàn tay Thiên Chúa là Cha, vừa chỉ cho người khác thấy con đường nên thánh trong tinh thần thơ ấu, và do đó làm ngài trở thành vị tiến sĩ về đời sống tâm linh.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, ngài còn đi con đường tích cực hơn mà bài đọc 1 hôm nay gợi lên cho người nghe. Tiên tri Isaia nói về thái độ hoà nhịp vào niềm vui, nỗi buồn của thành đô Giêrusalem, tức là của dân tộc. Và những người như vậy sẽ hưởng được niềm vui của trẻ thơ được diễn tả là “trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ” (Is 66,11). Trẻ thơ không dừng lại ở niềm vui hay nỗi buồn của bản thân, nhưng còn hoà nhập với tâm tư của người chung quanh. Tiệc mừng sinh nhật của người lớn trong gia đình nhưng đứa trẻ lại đòi thổi nến bánh sinh nhật, làm như thể đó là sinh nhật của nó vậy! Trong nhà có niềm vui gì và của ai, là đứa trẻ hoà nhập vào rất hồn nhiên.

Thánh nữ Têrêsa cũng sống điều này. Với tâm hồn bé nhỏ, thánh nữ chỉ xin được trở nên tình yêu trong lòng Hội Thánh, để vừa chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi thành phần Hội Thánh, vừa là người mang lại tình yêu cho mọi người.

Về mặt này, người lớn ích kỷ hơn trẻ thơ, chỉ chăm chú tìm niềm vui, tìm hưởng thụ cho bản thân! Ước gì mỗi người giữ được tâm hồn trẻ thơ để hoà mình vào niềm vui, nỗi buồn của người chung quanh, biết quan tâm đến ưu tư của người trong gia đình, của các thành viên khác trong cộng đoàn đức tin. Và đó là cách để sống niềm tin kitô hữu trong lòng Hội Thánh, là cách nên thánh như Chị Thánh Têrêsa.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn