Hoa trái do từ tình thương - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hoa trái do từ tình thương - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hoa trái do từ tình thương - Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hoa trái do từ tình thương

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh, 22/05/2025

Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 15,9-11) tiếp theo trích đoạn hôm qua (15,1-8). Câu số 8 lưu ý đến việc sinh hoa trái và trở thành môn đệ của Đức Giêsu: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Gv 15,8). Người môn đệ đích thực hiểu được suy nghĩ của thầy và có được tâm hồn của thầy. Do đó, việc tuân giữ lời Đức Giêsu đưa môn đệ đi vào tâm hồn của Ngài, “ở lại trong tình thương” của Ngài (x. 15,9). Chính Đức Giêsu cũng tuân giữ lời của Chúa Cha và ở lại trong tình thương của Chúa Cha (x.15,10).

Kết hợp với Chúa Giêsu cách sâu xa là ở trong tình thương của Ngài, hiểu được tình thương của Ngài dành cho những người khác, và từ đó mà sinh nhiều hoa trái. Trong cuộc tranh luận của Giáo Hội thời ban đầu về việc các kitô hữu có buộc phải thực hiện việc cắt bì hay không, ông Phêrô đã trình bày cho thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho các dân ngoài dân Do Thái để kêu gọi họ vào dân mới của Ngài và coi họ và dân Do Thái như nhau (x. Cv 15,7-9). Chính khi hiểu được tình thương rộng mở của Thiên Chúa dành cho mọi người như thế mà Giáo Hội thời ban đầu đã mở ra cho dân ngoài Do Thái, và hướng đi đó đã mang lại “một mùa bội thu”!

Kitô hữu chỉ có thể sinh hoa trái dồi dào không phải bằng l‎ý lẽ sắc bén hay bằng tài năng xuất chúng, nhưng bằng tình thương dành cho nhau. Nói thế mới thấy không ít kitô hữu chỉ dừng lại ở lý lẽ và tài năng, và điều này sinh ra biết bao là đổ vỡ trong nội bộ Giáo Hội, trong các gia đình Công Giáo và trong các cộng đoàn đức tin! Khi dừng lại ở lý lẽ và tài năng, người ta ghen tị, cạnh tranh, đả kích nhau và loại trừ nhau. Còn khi hiểu được tình thương Thiên Chúa, người ta mở lòng ra với anh chị em mình, và cũng vượt qua biết bao rào cản để có thể đến với những anh chị em không cùng niềm tin với mình. Chính tình thương mới thực sự sinh nhiều hoa trái, vì tình thương đến từ Thiên Chúa là nguồn mọi sự sống.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn