Họ tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa
Cv 16,11-15; Ga 15,26 - 16,4a
Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh, 26/05/2025
“Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.” (Ga 16,2-3).
Người ta cứ tưởng rằng làm Chúa sướng lắm! Không phải thế đâu! Làm Chúa khó lắm và cũng khổ lắm, bởi vì người ta cứ muốn Thiên Chúa làm theo ý riêng của mình! Khi xin được điều mình muốn thì người ta dâng hoa, đốt đèn, đốt hương ngợp trời. Thiên Chúa ngộp thở vì những thứ này! Khi xin không được thì người ta trách móc, hững hờ với Ngài! Người ta dùng danh Thiên Chúa để bao biện cho khát vọng quyền lực, cho tham vọng làm giàu, cho đam mê của họ! Ai cũng muốn kéo Thiên Chúa về phe mình, để “choảng” người khác! Giết người mà người ta cũng nhân danh Thiên Chúa! Thế giới hôm nay là minh hoạ rõ nét cho việc dùng danh Thiên Chúa để gây ra chiến tranh, để tàn sát lẫn nhau.
Vậy thì làm sao nhận biết đâu mới thực sự là ý Chúa muốn? Chúa Giêsu nói: “Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy.” (Ga 16,3). Người ta không hiểu gì về Thiên Chúa và cũng chẳng hiểu gì về Đức Giêsu Kitô. Hay nói đúng hơn, người ta không muốn hiểu Thiên Chúa để có thể tự do làm theo ý riêng mình. Dấu để nhận biết điều Thiên Chúa muốn, đó là lòng yêu mến. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36). Đấng Phục Sinh chỉ sai các môn đệ đi loan báo ơn tha thứ thôi chứ không hề có chuyện phục thù. Phụng thờ Thiên Chúa đúng nghĩa là hiến dâng chính mạng sống mình vì người khác, bởi vì chính Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, đã sống như vậy trên thập giá.
Người ta thường vẽ thánh Phaolô một tay cầm kiếm, tay kia cầm sách Tin Mừng. Hình ảnh ấy diễn tả hai thời kỳ, hai cách nhìn nơi thánh nhân. Lúc trước thì nhiệt thành với Đức Chúa đến độ đi bắt bớ người khác. Còn sau đó thì chỉ loan báo Tin Mừng cứu độ cho người khác thôi và còn bị bắt bớ, bị giết chết vì Tin Mừng nữa! Vậy đâu mới thực sự là phụng thờ Thiên Chúa? Đâu mới đúng là Thiên Chúa?
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn