Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật là hạnh phúc cho chúng con được Chúa quy tụ về với Chúa và được gặp nhau trong Năm Thánh Hành Hương này.
Mặc dù chúng con đến từ những khác biệt về tuổi tác, tính cách, văn hóa hay ngay cả niềm tin tôn giáo nữa, ... nhưng giờ phút này, chúng con xác tín nhờ Chúa với Chúa và trong Chúa, chúng con có điểm chung về căn tính của mình là nhân vị - con người.
Căn tính của mỗi người là được Chúa tạo thành duy nhất, là tuyệt tác của Chúa, chính Chúa đã dựng nên con và cho con được là con Chúa. Thật vậy, trước khi con nghĩ về Chúa thì Chúa đã nghĩ về con; trước khi con yêu Chúa thì Chúa đã yêu con.
Dưới ánh sáng Lời Chúa, trong thời gian thinh lặng của những ngày tĩnh tâm, chúng con được hành hương đi sâu vào trong cõi lòng của mình để biết Chúa biết mình, khảm phá và nhận ra con người thật của mình.
Trong cuộc sống, con hiểu rằng khác biệt là điều bình thường nhưng cũng không tránh khỏi những ganh tị, chia rẽ, tranh đấu với nhau và nhiều khi là phải đấu tranh ngay trong chính con người của mình nữa: Bởi nhiều lúc đâu đó con nhìn thấy mình nơi hình ảnh người con thứ, đôi khi lại bắt gặp mình nơi hình ảnh người con cả, và có thể ở một thời điểm nào đó, con cũng thấy mình nơi hình ảnh người cha nhân hậu.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học hỏi Chúa, nhìn nhận và đối diện với sự khác biệt bằng lòng yêu thương tha thứ, khiêm nhường và cảm thông, đặt mình vào hoàn cảnh của anh chị em xung quanh, sẵn sàng mở lòng ra với Chúa và với nhau, cùng đối thoại để có thế sống hòa hợp và cộng tác với nhau, vì đối thoại là kết quả trong tình yêu.
Như thế, khơi nguồn và khởi đi từ Thánh Tâm Chúa, với nhiều khác biệt, dù là tâm tĩnh, tâm động hay bận tâm chúng con cũng được thanh tâm, để với ý thức con người thật của mình, chúng con thành tâm và quy hướng cả con người con về trong Thánh Tâm Chúa. Amen
"Xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha..."(Ga 17,21)
"...Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)