Hết mình và cho đến cùng - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hết mình và cho đến cùng - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hết mình và cho đến cùng - Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Hết mình và cho đến cùng

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh, 03/06/2025

Các bài Sách Thánh hôm nay là hai diễn từ ly biệt, một của Đức Giêsu với các môn đệ, và một của ông Phaolô với các kỳ mục ở Hội Thánh Êphêsô. L‎ý do phụng vụ đặt vào đây hai bài văn ly biệt vì đây là những ngày sau lễ Chúa Giêsu lên trời. Những ngày này làm cho các tín hữu có cảm tưởng là Chúa Giêsu không còn hiện diện với họ nữa.

“Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.” (Ga 17,11a).

Chúa Giêsu cho thấy Ngài đã sống hết mình với sứ vụ được Chúa Cha trao cho. Đó là sự hết mình cho ơn cứu độ của con người. Đoạn sách Công Vụ cũng cho thấy ông Phaolô đã sống hết mình với các tín hữu nơi các Giáo Hội mà ông đến để loan báo Tin Mừng. Ông Phaolô đã theo gương Chúa Giêsu để tình yêu hết mình ấy cũng được thể hiện cho đến cùng bằng việc hiến dâng mạng sống.

Tình yêu hết mình có nghĩa là không tìm kiếm chính mình, nhưng chỉ tìm lợi ích cho người mình yêu mến. Và chính điều này khiến người ta không nản chí trước những gian nan, và do vậy mà họ đã yêu thương cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Có những khi người ta tưởng mình đã dấn thân hết mình cho người khác, nhưng kỳ thực người ta vẫn tìm kiếm chính mình, tìm sự công nhận hay lòng yêu mến của người khác. Dấn thấn cho người khác nhưng muốn làm theo kiểu của mình, theo ý mình, chứ không lưu ý đến cảm nhận của người nhận. Vì thế, khi không đạt được điều mình muốn, thì họ chán nản, không còn muốn dấn thân cho đến cùng nữa, hoặc vừa làm vừa càm ràm!

Yêu hết mình và yêu cho đến cùng là hoa trái của Thánh Thần. Thánh Thần làm cho người ta diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, đó là tình yêu không đòi điều kiện gì nơi đối tượng. Khi sống tình yêu hết mình và cho đến cùng, đó là lúc người ta diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho tha nhân trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Họ đang loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn