"Hãy làm việc này" - Thứ Năm Tuần Thánh

"Hãy làm việc này" - Thứ Năm Tuần Thánh

"Hãy làm việc này" - Thứ Năm Tuần Thánh

“HÃY LÀM VIỆC NÀY” 

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15 

Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc Ly, 06/04/2023

“Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: ‘Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’” (1Cr 11,25).

“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” là lời được ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corintô. Thư này là bản văn đầu tiên của Tân Ước còn giữ lại được. Là môn đệ của ông Phaolô, ông Luca cũng ghi lời tương tự ở Tin Mừng Luca 22,19.

Những lời này trước hết được hiểu là Chúa Giêsu muốn việc cử hành này được lặp lại để tưởng nhớ đến Ngài. Nhưng có lẽ không dừng ở đó. Khi nói Ngài đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước mới, thì Ngài cũng muốn những người tin vào Ngài cũng làm như Ngài, tức là cũng biết hy sinh vì người khác.

Trong trình thuật về lễ Vượt Qua đầu tiên mà dân Do Thái thực hiện bên Ai Cập, vết máu chiên trên khung cửa đã cứu dân Do Thái khỏi chết, vì khi thấy vết máu ấy, thiên thần vượt qua cửa nhà họ, và họ được an toàn. Đó là hình ảnh máu của Chúa Giêsu Kitô, cũng là máu cứu thoát, và là cứu thoát khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Tin Mừng Gioan diễn tả cách khác bằng chuyện Ngài rửa chân cho môn đệ. Tác giả dẫn nhập rằng Đức Giêsu yêu thương các môn đệ và yêu thương cho đến cùng. Việc Đức Giêsu cởi áo ngoài ra có ý nghĩa là từ bỏ mạng sống, vì áo ngoài bảo vệ mạng sống cho con người ở vùng có thời tiết khắc nghiệt vào ban đêm. Việc Đức Giêsu rửa chân mang ý nghĩa thanh tẩy mà Ngài thực hiện qua cái chết của Ngài: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13,8). Cuối cùng, Ngài nói với các môn đệ: anh em cũng hãy làm cho nhau như Thầy đã làm! (x. Ga 13.15)

Vậy thì người tín hữu, tức là những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, đã đón nhận được sự cứu thoát từ Ngài, cũng được mời gọi tiếp tục sống như Ngài, nghĩa là cũng đổ máu mình ra cách nào đó vì anh chị em của mình. Khi làm như vậy, sự cứu thoát mà các tín hữu đã được đón nhận sẽ lớn lên từng ngày cho đến khi hoàn tất, và họ cũng đang chuyển tải ơn cứu thoát của Chúa Kitô cho những người chung quanh. Trong thế giới hôm nay, người ta làm đổ máu người khác để cho mình được sống dồi dào, nhưng kết cuộc là chính họ cũng bị đe doạ, bị giết chết vì đã gây ra thù oán. Thế giới hôm nay cần đến máu Chúa Kitô được đổ ra cho con người, và cũng cần cả những môn đệ của Chúa Kitô tiếp tay bằng cách hiến thân vì những người chung quanh.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn