"Hãy đồng lao cộng khổ" - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A

"Hãy đồng lao cộng khổ" - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A

"Hãy đồng lao cộng khổ" - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A

“HÃY ĐỒNG LAO CỘNG KHỔ” 

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay A, 05/03/2023

Tin Mừng Chúa Hiển Dung được Đức Thánh Cha lấy làm nền cho những suy tư của sứ điệp Mùa Chay hướng về tinh thần hiệp hành mà toàn thể Giáo Hội đang trải nghiệm. Chúng ta hãy cùng đi theo hướng đó.

Ý tổng quát mà Lời Chúa hôm nay làm nổi rõ lên, đó là ơn cứu độ được nhìn trong tính liên đới, đó là ơn cứu độ vừa mang tính cá vị vừa mang tính cộng đồng. Thiên Chúa gọi Abraham bỏ xứ sở, họ hàng để cùng với vợ là bà Sara đi về đất Chúa sẽ ban. Vừa cá vị, vừa có người đồng hành. Lời hứa của Chúa dành cho ông và cho dòng dõi ông. Thiên Chúa chúc lành cho những người giúp đỡ ông nữa.

Tuy có những kinh nghiệm tâm linh cần trải nghiệm trong một nhóm nhỏ gồm vài người được tuyển chọn trong số các môn đệ, nhưng các ông cũng được đòi buộc phải có nhau. Có nhau để cùng cộng tác và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm ấy cho người khác. Phêrô đã chia sẻ lại kinh nghiệm này (x. 2P 1,17-18). Tác giả các Tin Mừng Nhất Lãm cũng được đón nhận kinh nghiệm này và ghi lại để mọi người cùng được chia sẻ. Việc làm chứng về Chúa Giêsu Kitô cũng đòi hỏi các tín hữu cùng làm với nhau. “Anh (Timôthê) yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.” (2Tm 1,8).

Cùng tham gia vào đời sống và sứ mạng chung, đòi hỏi thái độ bỏ mình, bỏ ý riêng nơi mỗi người. Lối sống quen thuộc của Giáo Hội là giáo huấn, chỉ thị từ bề trên, còn mọi người thì chờ đợi, đón nhận. Thượng Hội Đồng 2021-2024 mời gọi thái độ chủ động và biết lắng nghe nhau nhiều hơn. Lắng nghe mọi thành phần Dân Chúa cách trân trọng. Mọi người cần mang lấy trách nhiệm về đời sống và sứ mạng của Giáo Hội của tôi và của mọi người. Ánh sáng được Chúa tỏ cho thấy ở trên núi. Cùng đi với nhau sẽ giúp chúng ta nhận ra ánh sáng ấy.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn