"Hãy đến và sẽ thấy" - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

"Hãy đến và sẽ thấy" - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

"Hãy đến và sẽ thấy" - Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

“HÃY ĐẾN VÀ SẼ THẤY”

1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20

Ga 1,35-42

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên

14/01/2024

Mỗi người chúng ta đều mang lấy nơi mình mầu nhiệm của ơn gọi. Làm người là đã được Thiên Chúa gọi vào đời. Trở thành kitô hữu tức là được Thiên Chúa kêu gọi. Bước vào đời sống gia đình cũng là được kêu gọi. Đi theo đời sống thánh hiến cũng là đón nhận ơn gọi. Nhưng ơn gọi không phải là điều gì “có được” như một thứ chiếm hữu và do đó ở lại trong trạng thái tĩnh. Ơn gọi mang tính chất năng động, luôn luôn gây ngạc nhiên. Vì ở trong trạng thái tĩnh của ơn gọi nên có vô số tiêu cực đã sinh ra. Còn sống trong sự năng động của ơn gọi thì luôn khám phá được những điều mới lạ và do đó cũng luôn ngạc nhiên, và luôn đi tới phía trước.

Hai môn đệ đầu tiên được trình bày trong Tin Mừng Gioan là hai người đi tìm Đấng Messia, trong khi nơi các Tin Mừng kia, bốn môn đệ ở tại chỗ và Chúa Giêsu đến kêu gọi họ. Đức Giêsu hỏi hai người nọ: “Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38). Sau khi nghe họ trả lời, Đức Giêsu mời họ: “Đến mà xem” (1,39). Cách dịch ngắn gọn, dễ nhớ “đến mà xem” không diễn tả được nội dung phong phú của bản văn gốc là “Hãy đến và các anh sẽ thấy” (Come and you will see/ Erchesthe kai opsesthe), động từ thứ hai ở thì tương lai. Bước theo lời mời gọi đến với Đức Giêsu, người ta sẽ khám phá những điều mới lạ. Và quả thật, sau khi ở với Người ngày hôm đó, họ đã có thể nói với niềm xác tín: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (1,41), dù biết Người quê ở Nadarét, nơi mà không có lời tiên tri tốt đẹp nào về nó cả!

Hãy năng động lên và hãy khám phá, chúng ta sẽ nhận ra đời sống của người bước theo ơn gọi có nhiều điều kỳ thú lắm, nhiều kinh nghiệm mới gây ngạc nhiên lắm! Không còn giờ cho những buồn bực do không được những điều mình mong ước hay đòi hỏi cho bản thân! Không còn tâm trí cho những trục trặc “tầm phào” trong tương quan với nhau đâu, vì lời mời gọi lớn lao và đầy thách thức đang ở phía trước. “Các anh sẽ thấy”. Đừng dừng lại ở những chuyện vặt của hiện tại, nhưng hãy đi về tương lai, ơn gọi của bạn sẽ thú vị và đáng cho mình dâng trọn cuộc đời để bước theo ơn gọi đến từ Thiên Chúa!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn