“Hãy chung vui với Tôi” - Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

“Hãy chung vui với Tôi” - Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

“Hãy chung vui với Tôi” - Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên

“Hãy chung vui với Tôi”

Rm 14,7-12; Lc 15,1-10

Thứ Năm Tuần XXXI - Mùa Thường Niên, 06/11/2025

Hai dụ ngôn đồng bạc và con chiên được tìm thấy đưa người ta chú ý đến tấm lòng của chủ nhân thể hiện qua thái độ là: cho dù chỉ một đồng bạc cũng tìm cho bằng được hay dù một con chiên thất lạc cũng đi tìm cho ra. Mức độ qu‎ý trọng gia tăng từ con vật và đồng bạc đi đến dụ ngôn thứ ba sau đó là một con người, một người con. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến chi tiết này, đó là người mục tử mời bạn bè đến chung vui vì đã tìm thấy con chiên lạc và người phụ nữ vì đồng bạc được tìm thấy. Nơi dụ ngôn thứ ba thì người cha làm tiệc lớn đãi tất cả mọi người trong nhà. Chi tiết này cần được lưu ý vì bối cảnh của các dụ ngôn là các ông Pharisêô và luật sĩ phản ứng với việc Đức Giêsu thân thiết, tiếp đón những người tội lỗi. Lúc ấy, Đức Giêsu kể ba dụ ngôn này như muốn nói lên rằng hãy chung vui với niềm vui của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu đối với những người tội lỗi sám hối. Điều này được Đức Giêsu lặp lại hai lần câu này: trên trời cũng vui mừng như thế (x. Lc 15,7 và 10).

Thánh Phaolô nói rằng kitô hữu cần phải sống và chết cho Chúa Kitô, và điều này phải khiến họ không thể kết án người chung quanh; có nghĩa là phải hiểu tấm lòng của Chúa Kitô yêu mến con người, để khi sống chết cho Ngài thì cũng phải yêu thương anh chị em chung quanh.

Có khi nào tôi cảm nhận mình không giống Chúa Kitô gì cả khi không yêu mến anh chị em là những người mà Ngài đã chết để cứu độ họ không?! Nếu có nhận ra thì đã là tệ hại rồi, mà nếu không nhận ra thì càng tệ hại hơn vì tôi đang ung dung sống hai thái độ trái ngược nhau, mà có khi cứ nghĩ rằng mình đang sống đạo đức lắm!!! Khi thì dùng miệng lưỡi để ca tụng Chúa, để nói với Chúa rằng con yêu mến Chúa lắm, còn những lúc khác thì nói xấu, chỉ trích, lên án người này người khác, nói những lời gây căng thẳng trong đời sống chung, những lời gây chia rẽ giữa nhóm này với nhóm khác, nói những lời làm nản chí nhiều người!!! Điều đáng sợ là người ta sống hai thái độ trái ngược ấy hàng ngày và ung dung trong thái độ đó!

“Hãy chung vui với tôi !” Lạy Chúa, xin cho con đừng dừng lại ở việc thờ phượng Chúa ngoài môi miệng, nhưng cảm nhận được tấm lòng của Chúa, nhất là tấm lòng dành cho những người yếu đuối, giới hạn, để biết yêu mến và khoan dung với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn