Hành trình dương thế - Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên B

Hành trình dương thế - Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên B

Hành trình dương thế -  Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên B

Hành trình dương thế

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-5

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên B

11/08/2024

 

Chuyện ông Êlia được thiên sứ tiếp tế bánh và nước vốn được Giáo Hội nhìn như là hình ảnh tiên báo về bí tích Thánh Thể. Vì thế mà phụng vụ hôm nay đặt hai bài Sách Thánh chung với nhau. Hành trình của ông Êlia thật là gian khổ. Ông đã sống cho Thiên Chúa, luôn trung thành với Ngài. Ông gặp nhiều ngược đãi, bắt bớ của vua Akháp và hoàng hậu Ideven vì họ chạy theo thần Baal. Bánh và nước mang lại cho ông sức khỏe để đi tiếp hành trình dài về núi Khôrép để gặp gỡ Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể cũng mang ý nghĩa như thế đối với các tín hữu trên hành trình dương thế của mình.

Hành trình dương thế của con người có thật nhiều gian nan để kiếm sống. Nhưng nhìn kỹ lại, còn có một thứ gian nan lớn hơn nhiều, đó là cách đối xử của con người với nhau! Trong số những tiểu thuyết, phim ảnh Trung Quốc mà tôi tiếp cận cho đến nay, dường như đề tài trả thù cứ thường xuyên được lặp lại và mang dấu ấn rất đậm. Trong đời sống hàng ngày, người ta cũng không ít lần bị thúc đẩy bởi quan niệm “ăn miếng trả miếng”. Cuộc sống người ta đau khổ nhiều bởi cách cư xử của người chung quanh. Như thế có thể nói rằng: hành trình đời người cần đến tình thương của Thiên Chúa và của người chung quanh, cần đến sự đồng hành của Thiên Chúa và của những người quanh mình. Khi nói về Giáo Hội trong thư Êphêsô, thánh Phaolô khuyên các tín hữu đừng nóng nảy, giận hờn, thóa mạ hay cư xử gian ác với nhau, nhưng hãy cư xử bằng lòng tốt, lòng thương xót, lòng tha thứ đối với nhau.

Thánh Thể tiếp sức cho kitô hữu và tình người cũng cần thiết để nâng đỡ nhau trên hành trình đời người. Hãy giúp nhau sống cuộc đời này và hãy chạy đến với Thánh Thể để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, trong tương quan với người chung quanh.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn