Hai trái tim, một nhịp đập
Is 61,9-11; Lc 2,41-51
Thứ Bảy Tuần X - Mùa Thường Niên, 13/06/2026
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ được đặt vào thứ bảy ngay sau thứ sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu khiến tôi nghĩ đến hai trái tim và nhận ra rằng đây là hai trái tim có chung cùng một nhịp đập. Tấm lòng của Chúa Giêsu trên thập giá được trao lại cho Đức Maria để Người chăm sóc cho các tín hữu nói riêng và cho con người nói chung.
Tiên tri Isaia chương 61 công bố cho dân biết rằng họ được Thiên Chúa chúc phúc. Đoạn văn này được đặt vào thời sau lưu đày Babilon nói lên ơn giải thoát khỏi kiếp nô lệ là bằng chứng cho thấy dân này được Thiên Chúa phù trợ. Lời tạ ơn được nói lên sau đó có thể hiểu là lời của chính tiên tri Isaia hoặc đó là cách nói nhập vai của ông với dân của ông để dâng lời ca tụng Thiên Chúa.
Nhịp đập của trái tim Đức Maria được khởi đi từ nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu. Cả hai nhịp đập ấy cùng là lòng yêu mến dành cho dân Chúa, dành cho con người. Đức Maria là người dò dẫm nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu khi từng bước đi theo Con mình, suy nghĩ trước những điều chưa hiểu về con đường Thiên Chúa muốn cho Con mình, dò dẫm để bước theo Con mình.
Hình ảnh hai trái tim một nhịp đập cũng được thể hiện một cách khác nơi Đức Maria và ông Giuse khi họ lo lắng cho Cậu Giêsu bị thất lạc: “Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48). Điều này cũng diễn tả cuộc sống ở Nadarét, nơi mà hai ông bà luôn bận tâm và chăm lo cho Con mình trong lòng yêu mến.
Những trái tim cùng nhịp đập được tìm thấy khi người ta không dừng lại ở những bận tâm cho bản thân cách ích kỷ, nhưng cảm nhận được tâm hồn của Thiên Chúa dành cho con người, để biến nhịp đập thần linh ấy thành nhịp đập của trái tim mình. Đồng thời, con người không đi một mình, họ cần có nhau và cần có chung một nhịp đập dành cho tha nhân. Mong sao trong đời sống gia đình và trong các cộng đoàn đức tin, người ta tìm thấy những trái tim đón nhận được nhịp đập từ trái tim Chúa và Mẹ Maria, đồng thời cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau. Sự sống là thế đó. Hạnh phúc là thế đó.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn